Người đàn ông thoát khỏi ung thư vòm họng nhờ 2 cây thuốc quý

Người đàn ông thoát khỏi ung thư vòm họng nhờ 2 cây thuốc quý

Thứ 5, 13/08/2015 20:00

Nhờ sử dụng 2 loại thảo dược quý, dễ tìm, ông Nguyễn Xuân Hảo (SN 1957, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã thoát khỏi căn bệnh ung thư vòm họng hành hạ trong 4 năm trời.

Đó là nhờ vào 2 cây thuốc Bạch hoa xà thiệt thảo và cây thuốc Bán chi liên.

Thoát khỏi ung thư nhờ thuốc quý

Cuối năm 2011, ông Hảo thấy người mệt mỏi kèm theo các biểu hiện ho, sốt, đau họng và ù tai nên đi khám. Kết quả cho thấy ông chỉ bị viêm họng và viêm tai mãn.

Thời gian đầu khi phát hiện ra bệnh, ông Hảo rất bi quan, chán nản, nghĩ mình chết “mười mươi” nên không ăn uống được, sức khỏe rất yếu nhưng từ khi tìm hiểu về thuốc Nam, ông đã tìm được “thần dược” chữa bệnh ung thư vòm họng .

Ông Hảo cho biết: Tôi mua thuốc theo đơn bác sĩ kê, về nhà điều trị thấy đỡ hơn nhiều. Bẵng đi một thời gian, đến ngày 29/01/2012, bệnh của tôi bắt đầu phát. Hôm đó, tôi đi đám miếu nhà người quen, tự dưng thấy người mệt mỏi, tai ù đi, không nghe thấy gì cả. Ngay hôm sau, tôi ra phòng khám gần nhà kiểm tra và kết luận là bị viêm tai có mủ, tôi lấy thuốc về uống nhưng không thấy có chuyển biến.

Hai ngày sau, tôi xuống phòng khám tư nhân uy tín ở Mễ Trì- Hà Nội khám lại. Sau khi khám họ cho uống thuốc và hẹn 3 ngày sau quay lại lấy kết quả. Đúng hẹn, 3 ngày sau tôi có mặt ở phòng khám. Tại đây, tôi nhận được lời khuyên nên đến Bệnh viện K lấy mẫu tế bào để kiểm tra. Linh cảm bệnh tình mình không nhẹ, tôi cùng gia đình đến ngay Bệnh viện K để khám và làm xét nghiệm. Bệnh viện hẹn 4 ngày sau quay lại trả kết quả.

Chắc tôi sẽ không thể quên được cái ngày định mệnh đó. Tôi và vợ ngồi trong căn phòng nhỏ, lo lắng chờ đợi kết quả. Bác sĩ nhìn tôi vẻ cảm thông, ái ngại và khuyên tôi phải hết sức bình tĩnh khi biết bệnh tình. Tôi bảo thực ra từ hôm lấy tế bào xét nghiệm, tôi đã xác định rồi, anh cứ nói đi, tôi ổn. Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư vòm họng, vợ tôi ôm mặt khóc. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nhưng nói thật tôi vẫn bị sốc, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, chấm hết”…

Bệnh tật mắc rồi thì phải chữa chạy, “còn nướ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.