Ông Vijay Holkar, 49 tuổi, đang cho con vật ăn một cục đường thốt nốt thì bất ngờ bị xô ngã xuống đất vào ngày 25/7.
Đoạn clip cho thấy con voi quay sang tấn công người lái xe trên một con phố đông đúc ở Chandan Nagar, Ấn Độ, sau khi người này được cho là đã đánh vào đầu nó bằng một cây gậy.
Sau đó, con vật quấn vòi quanh Vijay, quật ông ta xuống đất và giẫm đạp mạnh lên chân, lưng và bụng.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 25/7, trên một con phố đông đúc ở Ấn Độ. Ảnh: Tahir Ibn Manzoor
Vụ tấn công kinh hoàng diễn ra trước sự chứng kiến của đám đông. Theo các nguồn tin, con voi đang được một nhóm các nhà tu hành dẫn đi qua thành phố để quyên góp tiền.
Được biết, Vijay đã đến gần con vật để cho nó ăn trước khi thảm kịch xảy ra. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện công với những vết thương nghiêm trọng và sau đó được chuyển đến một bệnh viện tư, nơi ông đã qua đời.
Các nhân chứng tại khu vực cho biết con vật tỏ ra hiền lành trước khi tấn công, vụ việc xảy ra chỉ trong vài giây.
Ông Tilak Karole, người phụ trách đồn cảnh sát Chandan Nagar, cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Vijay đã chết do xuất huyết nội nghiêm trọng.
Cảnh sát cho biết hiện đang tiến hành điều tra để xác định xem liệu có được sự cho phép từ các quan chức lâm nghiệp để diễu hành con voi qua một khu vực đô thị đông đúc hay không.
Người điều khiển voi, được biết đến với tên gọi Umesh Goswami, sau đó đã bị bắt giữ và bị buộc tội không kiểm soát được con voi.
Goswami đã bị khởi tố theo các điều khoản 106 và 291 của Bộ luật Hình sự Bharatiya Nyaya Sanhita của Ấn Độ - bộ luật quy định về tội gây chết người do sơ suất và hành vi trái pháp luật đối với động vật.
Phương Linh (t/h)