Tối 22/10, trên tuyến Tỉnh lộ 518 qua xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến anh Nguyễn Mạnh C. (SN 1988, trú thôn Cao Sơn, xã Ngọc Liên) tử vong tại chỗ khi ngã vào miệng cống công trình đang thi công dở.
Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc trên mép cống, còn nạn nhân rơi xuống hố sâu bên dưới. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông ngã xuống hố nước, xe máy mắc trên miệng cống.
Công trình 55 tỷ đồng, nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn giao thông
Theo tìm hiểu, vị trí xảy ra tai nạn nằm trong dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường nối ĐT.518B đi ĐT.518C và ĐT.518 (Yên Lâm), đoạn từ Km19+100/ĐT.518B đến Km8+66/ĐT.518, thuộc địa phận thị trấn Quý Lộc và Yên Lâm (huyện Yên Định cũ).
Dự án có tổng mức đầu tư 55,5 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án huyện Yên Định (cũ) làm chủ đầu tư.
Tháng 12/2024, Công ty TNHH MTV Trường Tuấn (địa chỉ xã Yên Định, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đình Tuấn) trúng gói thầu số 7 – thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình, bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công, với giá trị trúng thầu 51,4 tỷ đồng.

Hình ảnh tuyến đường trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra, hố sâu trên đường cũng được rào sơ sài.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc, xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường có công trình thi công thuộc dự án trên. Sau khi tiếp nhận điều hành dự án, UBND xã Quý Lộc trở thành chủ đầu tư.
Theo ông Hiếu, đơn vị thi công "đã giăng dây, lập rào chắn, biển báo, đắp đất cảnh báo ở các điểm trọng yếu".
Nỗi đau người ở lại
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Cao Sơn, chị Phạm Thị Khuyên (SN 1989) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút nhận tin chồng tử vong.
"Hôm đó anh C. đi lấy sổ bảo hiểm ở công ty cũ, khoảng 19h còn gọi về nói đang trên đường về nhà. Đến 21h thì tôi nhận được tin chồng gặp nạn. Khi đến nơi, anh ấy đã nằm dưới cống có nước, xe máy mắc trên mép, tôi chỉ biết gào khóc", chị nghẹn ngào.
Vợ chồng anh C. – chị Khuyên đều là công nhân làm việc tại mỏ đá, thu nhập bấp bênh, cuộc sống vốn đã khó khăn. Họ có hai con nhỏ đang tuổi đến trường và cha mẹ già yếu cần phụng dưỡng. Anh C. là lao động chính, sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, tinh thần suy sụp.

Chị Phạm Thị Khuyên, vợ nạn nhân bàng hoàng về cái chết của chồng
Theo chị Khuyên, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cống thi công dang dở, không có đèn tín hiệu, không rào chắn, hố sâu và tối om. "Nếu có cảnh báo, đèn phản quang hay rào chắn tử tế thì chồng tôi đã không chết oan như vậy", chị nói. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý đơn vị liên quan.
"Hố công trình như cái bẫy"
Nhiều người dân xã Quý Lộc cũng phản ánh, việc thi công tuyến đường này thiếu đảm bảo an toàn.
"Mấy hôm trời nhập nhoạng, đi qua đây ai cũng sợ. Hố sâu chình ình giữa đường, không có rào chắn, không đèn báo, nhìn như cái bẫy. Tai nạn xảy ra là điều không tránh khỏi", một người dân bức xúc.

Đoạn cống ngầm thi công dang dở, hố sâu mở toang, không có đèn tín hiệu, không rào chắn, dây giăng sơ sài đổ dưới mặt đất.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho thấy khu vực thi công cống ngầm có độ sâu lớn, miệng cống mở toang giữa đường nhưng không có rào chắn cố định, đèn tín hiệu đêm hay phản quang cảnh báo. Dải băng mỏng manh giăng quanh miệng cống không đủ ngăn người đi đường, thể hiện sự sơ sài trong biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, nhà thầu mới cho lấp miệng cống.
Điều đáng nói, ngay sau vụ tai nạn, đơn vị thi công đã khẩn trương san lấp và bổ sung các biện pháp an toàn tại khu vực này.
Với tư cách là chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Quý Lộc – cho biết "hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, khi có kết luận sẽ thông tin cụ thể".