
Người dân "tay xách nách mang" trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Thay vì đi xe ôm, nhiều người lựa chọn phương tiện là xe buýt.

Hành khách lên xe buýt nhưng vì quá đông...

... nên đành chờ chuyến sau.

Bến xe Giáp Bát chật kín người dân từ tỉnh lẻ về lại Hà Nội học tập, công tác.

Thời tiết hôm nay khá nắng nóng.

Vì thế, nhiều người tìm bóng râm để trú.

Hành khách đứng kín trên xe buýt.

Ai cũng xách theo hành lý.

Những bao tải hành lý nặng cần sự trợ giúp của bạn đồng hành.

Xe ôm tranh thủ bắt khách khi xe buýt rơi vào tình trạng quá tải.

Cụ bà mệt mỏi chờ xe.

Trời nắng khiến ai cũng mệt mỏi.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ chiều nay (1/5) tại các bến xe khách như bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, rất đông người dân từ các tỉnh mang theo hành lý trở về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Người dân quay lại Thủ đô sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.
Thay vì lựa chọn xe ôm, xe taxi, để tiết kiệm không ít hành khách đã lựa chọn phương tiện xe buýt. Vì thế, xe buýt dẫn đến tình trạng quá tải, đông đúc.
Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời khá nắng nóng, nên theo quan sát của PV, nhiều hành khách phải chờ đợi xe trong trạng thái mệt mỏi. Thậm chí, để tránh nắng, nhiều hành khách cũng đã tìm chỗ có bóng râm để trú.
Dưới đây là hình ảnh người dân đổ về Thủ đô, xe buýt chật cứng người:
Xem video: Người dân mệt mỏi chờ bắt xe buýt

Đặng Thủy