Người lính trở về

Thứ 4, 30/04/2025 18:01

Đi vào trong suối nguồn thơ ca, hình ảnh người lính với vẻ đẹp đáng trân trọng, sáng lên phẩm chất bộ đội cụ Hồ giữa khói lửa đạn bom... Mời quý độc giả cùng thưởng thức bài thơ: "Người lính trở về" của tác giả Nguyễn Xuân Hùng.

Mười ba tuổi đã thạo cày

Đến năm mười bảy thành thầy người ta

Kháng chiến chống Mỹ diễn ra

Xung phong nhập ngũ, xông pha chiến trường.


Mười năm – mấy tấm huân chương

Xuất ngũ về lại quê hương, ruộng đồng

Lại quen với nước triền sông

Vây cua, bắt cá, cày dầm, cày phơi.


Sương gió tạt héo mặt người

Đánh thức đồng ruộng sân đầy thóc tươi

Tháng năm lầm lũi bóng người

Cầy sâu, cuốc bẫm, nói lời hồn nhiên.


Mỗi lần tái phát vết thương

Một mình chịu đựng chẳng phiền lụy ai

Nán lòng những tiếng thở dài

Ruộng cao, ruộng thấp đường cày liêu xiêu.


Mặc cho mưa xối nắng thiêu

Vịn theo cày giục con trâu trên đồng

Nắng chiều thấp thoáng bờ sông

Người chiến thắng thành người dân quê mùa...


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.