Người mẹ nhất quyết sinh con dù biết bé chỉ có thể sống trong vài tiếng

Người mẹ nhất quyết sinh con dù biết bé chỉ có thể sống trong vài tiếng

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Chủ nhật, 29/10/2017 19:00

Khi người mẹ trẻ gặp đứa con yêu mới chào đời của mình, cô biết rằng thời gian cho mình được ở bên con ngắn ngủi đến đau lòng.

Đối với rất nhiều ông bố bà mẹ, ngày con chào đời là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Ngày đặc biệt đó đã đánh dấu sự hoàn thiện của một gia đình nhỏ bằng tất cả niềm hạnh phúc, phấn khởi. Nhưng với đôi vợ chồng Stefanie và Adam người Canada, đó cũng là ngày đau lòng nhất. Dẫu biết sự sống của con chỉ kéo dài trong vài phút nhưng họ vẫn quyết định hạ sinh đứa bé.

Người mẹ trẻ Stefanie Wahl đã chia sẻ với trang Mirror lý do vì sao cô quyết định không phá thai mà để cho con mình được tiếp xúc với cuộc đời dù chỉ trong giây phút.

“Đơn giản là vì chúng tôi không muốn con ra đi ngay chính trong bụng của mình. Chúng tôi không phải nguyên nhân gây ra cái chết của con bé. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên con gái nhỏ suốt quãng thời gian con ở bên mình và tôi muốn đem lại điều hạnh phúc đó cho con. Ít ra, đó là điều mà tôi có thể làm cho bé trên cương vị là một người mẹ”, người mẹ 27 tuổi bật khóc.

Gia đình - Người mẹ nhất quyết sinh con dù biết bé chỉ có thể sống trong vài tiếng

Bé Samantha ra đời khi tròn 36 tuần tuổi.

Cô bé Samantha sinh ra mang hội chứng hiếm- Patau, một rối loạn di truyền và bất thường về nhiễm sắc thể. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng này là trẻ có khuôn mặt điển hình với tật khe hở môi hàm, mắt nhỏ, thừa ngón út.

Hội chứng Patau gây các dị tật tim và thần kinh nặng nên trẻ rất khó để sống được sau khi sinh. 9/10 trẻ sinh ra với chứng Patau, cũng được biết đến là Trisomy 3, đều chết trong năm đầu sau sinh.

“Trong lần kiểm tra tình trạng của Samantha ở tuần thứ 20 chúng tôi phát hiện ra con bé có dấu hiệu của Trisomy 3. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, đó là cái tin tồi tệ nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời của mình”, Stefanie nghẹn ngào.

Các bác sĩ đã đề nghị họ từ bỏ đứa bé, nhưng họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Adam và Stefanie đã ngay lập tức đặt tên cho con yêu của mình sau khi kết quả siêu âm là một bé gái. 

Một số bé mắc chứng Patau phải trải qua cuộc phẫu thuật tim kéo dài, nhưng với Samantha thì không thể bởi cô bé chỉ có một nửa trái tim.

Những lần kiểm tra thai kỳ sau cho thấy Samantha có chứng hạch trắng alopar holoprosencephaly (khi não trước không phát triển thành hai bán cầu) và mất hầu hết tiểu não. Một túi nội tạng của cô bé đã phát triển bên ngoài cơ thể, Samantha xuất hiện một khe hở rộng và mất mũi.

Gia đình - Người mẹ nhất quyết sinh con dù biết bé chỉ có thể sống trong vài tiếng (Hình 2).

Adam và Stefanie đã có những kế hoạch để ở bên con trong khoảng thời gian con còn có thể sống.

Stefanie đau đớn chia sẻ: “Cô bé xuất hiện thêm nhiều ngón chân, đôi mắt dường như không thấy hoặc là không được thành hình chính xác, có lẽ con bé sẽ chết yểu hoặc lâu hơn chút là sống được vài ngày sau khi sinh”.

Đôi vợ chồng vẫn siêu âm đều đặn hàng tháng cho đến khi Stefanie phải sinh sớm ở tuần thai thứ 36. Trước việc phải hạ sinh sớm, cặp vợ chồng rất đau lòng, bởi vì họ nghĩ chỉ có ít nhất một tháng ở bên Samantha.

Sau 5 tiếng trên bàn sinh, đứa bé được chào đời. Adam và Stefanie đã có những kế hoạch để ở bên con trong khoảng thời gian con còn có thể sống, nhưng trớ trêu thay, họ chỉ có 3 ngày bên cô bé.

Stefanie chia sẻ trong nước mắt: “Ba ngày đó diễn ra thật căng thẳng và vô cùng khó khăn trong cuộc đời chúng tôi, nhưng đó cũng là những ngày ngọt ngào nhất. Nếu được cho phép, tôi sẵn sàng trải qua ba ngày đó thêm một trăm lần”.

“Chúng tôi trân trọng từng giây phút bên con bé, tôi sẵn sàng đánh đổi để được quay trở lại thời gian ấy, dù chỉ được ôm con trong vài phút, hôn con, ngửi mùi thơm của con thêm một lần nữa”, người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Stefanie chia sẻ thêm: “Mỗi một cuộc đời đều có ý nghĩa riêng không kể thời gian của nó ngắn ngủi hay vô hạn. Cô bé vẫn là đứa con quý giá của chúng tôi, mặc dù không thể ở bên cô bé lâu dài, sự ra đi của con đã để lại một khoảng trống trong tất cả mọi người”.

Samantha bé bỏng đã ra đi, người mẹ Stefanie vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của cô bé, cô đã tặng sữa mẹ cho một người bạn mới hạ sinh con cách đây mấy ngày.

Chia sẻ với Sun Online: “Chúng tôi rất thoải mái khi chia sẻ câu chuyện của mình, chúng tôi cũng được biết thêm rằng rất nhiều gia đình có hoàn cảnh giống mình, họ đều đưa ra quyết định đau đớn nhưng chính đáng. Họ xứng đáng được tôn vinh”.

Hà Trang (theo Mirror, the Sun)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.