Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân Olga Perminova (53 tuổi) đi trên chuyến tàu nổi tiếng Podi Menike ở Sri Lanka, chuyên phục vụ khách ngắm cảnh giữa pháo đài Colombo và Badulla. Nạn nhân bị va vào một tảng đá, rơi khỏi tàu và bị thương nặng, cảnh sát địa phương thông tin.
Bức ảnh cuối cùng của người phụ nữ xấu số. Ảnh: Daily Mirror.
Hình ảnh được ghi lại trước vụ tai nạn cho thấy nạn nhân mặc chiếc váy màu hồng và đu mình trên bậc lên xuống của tàu. Do va phải một tảng đá bên ngoài, Olga đã rơi khỏi đoàn tàu và bị thương nặng ở đầu.
Sau khi rơi xuống,người phụ nữ được cấp cứu khẩn cấp nhưng đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương nghiêm trọng ở đầu.
Được biết, nữ du khách người Nga đang có chuyến du lịch khám phá quốc gia Nam Á cùng những người bạn.
Hiện, các thủ tục đang được tiến hành để đưa thi thể nạn nhân về nước. Theo nhiều trang tin tức của Anh, Olga quê ở Saratov, tây nam nước Nga và làm việc cho một công ty an ninh ở Moscow.
Trước đó, vào tháng 12/2024, 2 nữ du khách khác do chụp ảnh trên đường ray tại ga Anuradhapura New Town ở miền bắc Sri Lanka, cũng đã thiệt mạng do bị tàu hỏa đâm trúng.
Hai nạn nhân xấu số là thành viên của một nhóm đang tham dự giải đấu taekwondo vào thời điểm đó. Một nạn nhân là sinh viên 18 tuổi, người còn lại là phụ huynh 37 tuổi của một học sinh trong đoàn, theo Daily Mirror.
Minh Hoa (t/h)