Người phụ nữ bị bỏng nặng khi đang nướng thịt tại nhà nghỉ

Thứ 7, 19/09/2026 11:00 GMT+7

Tuần trăng mật đã biến thành bi kịch sau khi người phụ nữ mới cưới bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng vào ngày 13/9.

image

Theo Free press journal, một chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở vùng núi đã biến thành trường hợp cấp cứu y tế đối với cặp vợ chồng mới cưới đến từ Uttar Dinajpur sau khi cô dâu bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ ở Sittong, Darjeeling, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/9, tại nhà nghỉ Sittong Aura Homestay, nơi cặp vợ chồng đã đặt phòng trực tuyến. Chồng của người phụ nữ, anh Souvik Das, hiện đã đến Sở cảnh sát Kurseong để trình báo bằng văn bản, yêu cầu lập biên bản vụ việc (FIR) và khởi tố ban quản lý nhà nghỉ cũng như người bị cáo buộc gây ra vụ việc.

Theo đơn khiếu nại của Das, anh và vợ, Nikita Saha, đến nhà nghỉ vào khoảng 11h sáng ngày 13/9. Tối hôm đó, 2 vợ chồng mới cưới đang ngồi quanh đống lửa trại tại khu nhà.

Das cáo buộc rằng vào khoảng 20h22, nhân viên tại nhà nghỉ đã đổ một loại hóa chất lỏng không xác định vào lửa. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên dữ dội và đột ngột lan về phía Nikita, bao trùm lấy cô và gây ra những vết bỏng nghiêm trọng.

img

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên khắp sân. (Nguồn: Newsflash)

Theo đơn kiện, Das cũng bị bỏng ở tay khi cố gắng xử lý tình huống. Một phần quan trọng trong đơn khiếu nại của Das liên quan đến việc nhà trọ không có đủ các biện pháp ứng phó khẩn cấp cần thiết.

Anh khẳng định rằng không có bình chữa cháy hoặc sự trợ giúp khẩn cấp nào tại chỗ khi tai nạn xảy ra. Đơn khiếu nại cũng nói rằng cặp đôi đã ở lại nhà nghỉ gần 1 giờ trước khi rời đi để được điều trị y tế.

Das cũng cho biết thêm rằng gia đình sau đó đã thu thập thông tin liên quan đến vụ việc, bao gồm cả đoạn clip từ camera giám sát được ghi lại vào khoảng thời gian xảy ra vụ đốt lửa trại.

Sau sự cố, cặp đôi đã phải thực hiện một hành trình dài để tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Das cho biết họ đã di chuyển khoảng 3 giờ sau khi rời khỏi nhà nghỉ trước khi đến Bệnh viện Anandoloke trên đường Sevoke ở Siliguri.

Sau đó, Nikita được chuyển đến Bệnh viện Desun để điều trị tiếp. Theo lời người chồng, tình trạng của Nikita vẫn vô cùng nguy kịch và cô "đang cận kề cái chết".

Das đã gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến Trưởng đồn cảnh sát Kurseong vào ngày 16/9. Trong đơn, ông yêu cầu lập biên bản và khởi tố vụ án đối với ban quản lý Sittong Aura Homestay cũng như cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc đổ chất lạ vào đống lửa.

Đơn khiếu nại nêu rõ rằng gia đình vẫn đang cố gắng xác định ai chịu trách nhiệm về vụ việc và liệu sự sơ suất có liên quan đến một nhân viên cụ thể hay toàn bộ ban quản lý nhà trọ.

Các cáo buộc trong đơn khiếu nại đang được cảnh sát điều tra. Đoạn clip từ camera giám sát và các tài liệu khác do gia đình thu thập có thể là một phần bằng chứng mà các nhà điều tra xem xét để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Phương Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.