Trong một sự cố không khác gì phép màu ở Gujarat, một đứa trẻ 3 tuổi đã chui xuống gầm một chiếc SUV gần nơi ở của mình nhưng thoát ra mà không hề hấn gì. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng camera CCTV lắp gần nhà đứa trẻ và một đoạn video về vụ việc hiện đã lan truyền rộng rãi.
Vụ việc xảy ra tại Gandevi taluka thuộc quận Navsari, bang Gujarat, Ấn Độ, khi đứa trẻ 3 tuổi đang chơi trong sân nhà mình. Đoạn video sau đó cho thấy cậu bé chạy đến ngồi trước đầu chiếc Toyota Fortuner khi chiếc xe này đi vào sân nhà.

Bé trai bị cuốn vào gầm khi ngồi trước đầu ô tô.
Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, một người phụ nữ đã chạy đến hiện trường và yêu cầu tài xế dừng xe. Có thể thấy người phụ nữ la hét và điên cuồng tìm kiếm đứa trẻ dưới gầm xe.
Vài giây sau, người này đã đưa cậu bé ra ngoài. Thật kỳ diệu, đứa trẻ thậm chí không bị trầy xước trong vụ việc.
Nếu người phụ nữ không đến kịp thời và yêu cầu tài xế dừng xe lại, có lẽ đứa trẻ đã tử vong.
Một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Maharashtra năm ngoái. Một cậu bé 6 tuổi đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị một chiếc xe ô tô cán qua ở Vasai. Một đoạn video về vụ việc đã lan truyền rộng rãi.
Video cho thấy chiếc xe đâm vào đứa trẻ và sau đó kéo lê đứa trẻ. Sau khi chiếc xe cán qua đứa trẻ, đứa trẻ được nhìn thấy đứng dậy, khóc vì đau đớn. Cha mẹ của đứa trẻ sau đó đã nộp đơn khiếu nại chống lại người lái xe.
P.Linh (T/h)