Đó là tình cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Trinh, bà Phan Thị Vượng trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương ( Nghệ An ). Lực bất tòng tâm khi chứng kiến hậu quả khôn lường trước những hành động điên cuồng của người con mắc bệnh tâm thần , gia đình đã phải năm lần bảy lượt cầu xin chính quyền được đưa con đi chữa bệnh.
Sự việc mới nhất xảy ra là trước đợt tết nguyên đán 2015 vừa qua, Nguyễn Văn K. (SN 1992) lên cơn tâm thần đã cầm dao chạy đuổi theo bố để truy sát đến cùng. Sự việc khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, họ cũng dần trở nên xa cách với gia đình ông Trinh, bà Vượng.
Được biết, Nguyễn Văn K. bắt đầu phát bệnh tâm thần khoảng 4 năm nay. Mỗi lần lên cơn, K. đều cho rằng ông Nguyễn Duy Bình (SN 1964, người cùng xóm) là kẻ xấu nên phải giết. Cũng vì thế, K. đã 2 lần tới nhà ông Bình gây sự.
Theo đó, vào tối ngày 26/1/2015, K. bất ngờ lại phát bệnh nên đã xách dao tới nhà chém ông Bình. Lúc đó, tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say nên không ai biết K. đến, may mắn thay ông Bình thoát chết nhưng bà Nguyễn Thị Vượng (vợ ông Bình) bị thương nặng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền yêu cầu ông Trinh phải đưa con xuống Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chữa bệnh. Cho đến ngày 12/2, kết thúc đợt điều trị, Nguyễn Văn K. được phép về nhà ăn tết với gia đình.
Nguyễn Văn K. trong thời gian chữa trị tại BV Tâm thần Nghệ An
Những tưởng bệnh tình đã khá hơn nên được bệnh viện cho về, thế nhưng càng điều trị bệnh tình K. lại càng nặng thêm, gia đình đã cố hết sức chăm lo nhưng không thể làm gì được.
Sự việc xảy ra sáng sớm ngày 13/2, khi vừa từ bệnh viện về, K. đòi bố đi chơi. Lúc này, ông Trinh đã đưa cho con chiếc xe máy của mình, nhưng K. chê xe cũ và muốn có xe mới. Bao năm qua, tiền của