Người vợ thẫn thờ sau cái chết oan uổng của chồng tại chòi vịt

Người vợ thẫn thờ sau cái chết oan uổng của chồng tại chòi vịt

Thứ 6, 14/08/2015 14:13

Là bạn nhậu thân thiết, nên mỗi lần có mồi ngon ông H. đều rủ Phong và Phấn nhậu. Nhưng rồi rượu vào lời ra, ông H. bị chính bạn nhậu đâm chết ngay giữa đồng.

Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phong (35 tuổi, ngụ xã Phước Hiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Võ Văn Phấn (33 tuổi, ngụ cùng xã với Phong) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn H. (53 tuổi, cũng ngụ tại xã Phước Hiền).

Theo thông từ gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 11/8, ông H. rời khỏi nhà để lên chòi vịt đi làm như thường lệ. Trên đường đi làm, ông gặp Phấn và Phong. Ông Hải rủ cả 2 cùng ra chòi vịt của mình ở Bến Năng ( thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) để nhậu.

Cả ba nhậu đến khoảng 16h chiều thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Do bất đồng về quan điểm nên giữa Ông H. và Phong càng lúc càng lớn tiếng, sau đó 2 bên định lao vào đánh nhau.

Thấy vậy, Phấn đứng dậy can ngăn và bị ông H. vung tay đụng vào mặt. Lúc đó Phấn cự lại: “ Sao tui can mà ông đánh tui, đồ ông già khùng”. Ông H. thanh minh: “Đâu, tao có cố ý đâu, chỉ là tao vung tay không may trúng mày thôi, chứ mày làm gì mà tao lại đánh mày”.

Dù ông H. thanh minh vậy, nhưng Phấn vẫn ấm ức cho là ông H. cố ý đánh mình nên Phấn chạy vào bên trong chòi vịt lấy cây kéo (của ông H. thường dùng cho công việc làm đồng) quay ra đâm ông H. nhiều nhát chí mạng xuyên thấu tim.

Trong lúc thấy Phấn đâm ông H. thì Phong không vào can ngăn, mà ngược lại còn lấy ca nước đá đánh thêm vào người làm ông H. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phong và Phấn vẫn còn đang ngà ngà say, bước thấp bước cao tìm đường trờ về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Pháp luật - Người vợ thẫn thờ sau cái chết oan uổng của chồng tại chòi vịt

Bà L. thẫn thờ sau cái chết oan uổng của chồng.

Bà Nguyễn Thị Kin L. (vợ ông H.), ngồi thẩn thờ trong đám tang chồng, nghẹn ngào nói: “Gia đình có thuê mảnh đất đó để nuôi vịt và làm nông. Ông H. tuy thường h

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.