Nhạc sĩ Trà Bình xúc động khi nhớ về thầy cô nhân ngày 20/11

Nhạc sĩ Trà Bình xúc động khi nhớ về thầy cô nhân ngày 20/11

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 2, 20/11/2017 06:00

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhạc sĩ Trà Bình đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin những kỷ niệm với thầy cô giáo của mình

Nhạc sĩ Trà Bình, sinh ra và lớn lên trên quê hương đất Tổ (Phú Thọ), hiện tại anh đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Ở tuổi 34 nhưng anh được mọi người gọi là người đàn ông “không tuổi”. Bởi, anh sở hữu một khuôn mặt trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Nếu là người yêu thích thể loại nhạc dân ca trữ tình, đậm chất quê hương thì cái tên Trà Bình là một trong những nhạc sĩ đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc với các ca khúc: Về phương nam, tình ca miệt thứ, nỗi lòng phận gái, sầu trái bòn bon, duyên phận lỡ làng, mùa xuân dịu dàng...

Cộng đồng mạng - Nhạc sĩ Trà Bình xúc động khi nhớ về thầy cô nhân ngày 20/11

Nhạc sĩ Trà Bình gắn liền với những ca khúc về quê hương.

Ngoài tâm huyết sáng tác nhạc, Trà Bình còn có đam mê viết truyện, thơ. Chàng nhạc sĩ quê hương này đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác văn học toàn quốc. Một số tác phẩm anh viết đã chuyển thể sang phim như truyện Xuôi về miệt thứ, Vượt sóng, Rặng mù u

Trong không khí của ngày lễ tri ân các thầy cô giáo, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhạc sĩ Trà Bình cũng đã có những chia sẻ riêng với PV báo Người Đưa Tin về những người thầy đã từng dìu dắt anh, để anh ngày càng trưởng thành hơn.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Trà Bình cho biết có hai người thầy có tầm ảnh hưởng lớn đến con đường sáng tác của anh đó là nhạc sĩ Hoàng Lâm và nhạc sĩ Thái Huy.

Cộng đồng mạng - Nhạc sĩ Trà Bình xúc động khi nhớ về thầy cô nhân ngày 20/11 (Hình 2).

Trà Bình nhớ về người thầy dìu dắt mình trên con đường sự nghiệp.

Nhạc sĩ trẻ tâm sự: “Hai nhạc sĩ này tôi luôn coi họ như ánh đèn soi đường cho tôi đi. Bởi vì, khi tôi bắt đầu sáng tác cho đến sau này thì mỗi ca khúc tôi viết ra, từng câu từ, từng nốt nhạc đều được 2 người thầy này quan tâm, dìu dắt để mỗi một tác phẩm của tôi khi ra mắt công chúng được hoàn thiện hơn”.

Trong cuộc đời của mỗi người học sinh, ai cũng có những kỷ niệm về tình thầy trò và với nhạc sĩ Trà Bình cũng vậy. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ nhất là năm tôi học lớp 6, mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường thường tổ chức thi văn nghệ, ngày ấy trường làng tôi không có nhiều điều kiện nên hát không có đàn nhạc, chỉ đứng trước các thầy cô giáo, các bạn học sinh thể hiện phần thi của mình.

Ngày đó, tôi hát bài hát “Bụi phấn”, dù không có nhạc đệm nhưng phần thể hiện của tôi nhận được tráng pháo tay rần rần. Bây giờ, mỗi khi gặp lại bạn bè vẫn thường nhắc tới phần thi của tôi năm đó”.

Cộng đồng mạng - Nhạc sĩ Trà Bình xúc động khi nhớ về thầy cô nhân ngày 20/11 (Hình 3).

Và anh cũng xúc động khi nhớ về ngày 20/11 thuở còn cắp sách đến trường.

Dành một lời chúc cho các thầy cô giáo nhân ngày lễ 20/11, nhạc sĩ Trà Bình bày tỏ: “Tôi muốn dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục đưa những vị khách qua sông”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.