Nhân chứng hé lộ về nghi phạm dàn cảnh thoa dầu lấy tiền, vàng của cụ bà

Nhân chứng hé lộ về nghi phạm dàn cảnh thoa dầu lấy tiền, vàng của cụ bà

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 5, 11/10/2018 16:30

Nghi phạm dàn cảnh thoa dầu rồi lấy tiền, vàng của cụ bà 71 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long là người phụ nữ trạc 40 tuổi, đi xe máy màu đỏ, nhãn hiện Wave S, mang biển số TP.Cần Thơ.

image

Hé lộ thông tin về nghi phạm dàn cảnh thoa dầu lấy tiền, vàng của cụ bà

Ngày 11/10, lực lượng Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vẫn đang ráo riết truy tìm người phụ nữ lạ mặt đã dàn cảnh thoa dầu, xoa bóp rồi lấy đi tiền, vàng, điện thoại di động của cụ bà Nguyễn Thị Huê (71 tuổi, ngụ khu dân cư khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) một cách táo tợn.

Là người chứng kiến sự việc và giáp mặt với người phụ nữ lạ, anh Lê Văn Út (24 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, do anh theo đoàn hội chợ phục vụ vui chơi cho bà con tại khu dân cư khóm 4, thị trấn Long Hồ nên anh thường xuyên sang nhà cụ Huê xin nước để rửa chén và tắm giặt.

Hồ sơ điều tra - Nhân chứng hé lộ về nghi phạm dàn cảnh thoa dầu lấy tiền, vàng của cụ bà

Nhân chứng Lên Văn Út kể lại lúc giáp mặt người phụ nữ lạ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trưa 7/10, trong lúc anh đang rửa chén và trò chuyện cùng vài người hàng xóm ở phía trước sân của cụ Huê thì xuất hiện một người phụ nữ lạ, che kín mặt dừng xe máy lại và hỏi thăm cụ về một người tên là Liễu. Do là người phương xa đến nên anh Út chỉ nghe và để ý quan sát. Điều đáng chú ý, trong lúc nói chuyện với cụ Huê thì người phụ nữ lạ luôn trùm kín mặt rất khó hiểu.

Biểu hiện bất thường của người lạ đã khiến anh Út nghi vấn nên anh đã dùng điện thoại chụp lại biển số xe của người phụ nữ này. “Thấy tôi cầm điện thoại và đứng gần chiếc xe máy, người phụ nữ lạ liền phản ứng nên tôi đành bỏ đi về đoàn hội chợ. Người phụ nữ lạ này trạc 40 tuổi, đi xe máy màu đỏ, nhãn hiện Wave S, mang biển số TP.Cần Thơ”, anh Út nhớ lại.

Clip Cho người lạ vào thoa dầu, gia chủ mất tài sản

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, trưa 7/10, trong lúc cụ Huê đang trò chuyện cùng với vài người ở trong xóm thì xuất hiện một người phụ nữ lạ. Người này dừng xe máy ở trước sân và đi vào nhà cụ Huê hỏi thăm về một người tên Liễu để cho gạo từ thiện.

Do nghe người lạ nói cho gạo từ thiện nên cụ Huê nhận định đây là người tốt và không chút cảnh giác hay nghi ngờ gì. “Vừa trò chuyện, người phụ nữ lạ vừa khoe có chai dầu chuyên trị đau khớp rất hiệu nghiệm. Người này liên tục thúc giục tôi vào nhà để xoa bóp. Tin lời, tôi liền vào nhà cởi áo rồi nằm trên giường cho người phụ nữ lạ thoa dầu xoa bóp. Một lúc sau, người lạ dùng chiếc chăn trùm kín người tôi. Người này nhanh chóng lấy đi chiếc áo của tôi, bên trong có 1 điện thoại di động, 0,5 chỉ vàng 24K và hơn 3 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe chạy mất”, cụ Huê thuật lại.

Hồ sơ điều tra - Nhân chứng hé lộ về nghi phạm dàn cảnh thoa dầu lấy tiền, vàng của cụ bà (Hình 2).

Cụ Huê vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị người lạ lấy đi nhiều tài sản. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngay sau đó, cụ Huê vội hô hoán và nhờ người thân chở đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Long Hồ, Công an huyện Long Hồ nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiến hành công tác điều tra và truy xét người phụ nữ lạ mặt.

Được biết, cụ Huê có 5 người con nhưng do cuộc sống khó khăn nên tất cả đều tứ tán đi làm ăn xa. Dù già yếu, bệnh tật nhưng cụ Huê vẫn sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Số tiền, vàng mà cụ Huê bị mất là của các con gửi về để dành cho cụ trị bệnh.

Trước thủ đoạn nêu trên, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Nếu phát hiện các đối tượng khả nghi, người dân cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.