Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật giống đầu người bị bỏ lại trong thùng rác

Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật giống đầu người bị bỏ lại trong thùng rác

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Chủ nhật, 17/12/2017 06:46

Nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện đầu người bên trong chiếc balo màu xanh bị bỏ lại bên trong chiếc thùng xốp.

Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng phát hiện chiếc đầu người

Vẫn chưa hoàn hồn, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê tỉnh An Giang) nam công nhân thu gom rác và cũng người phát hiện ra đầu người được giấu kín trong balo trên đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trầm ngâm vài giây trước khi kể lại vụ việc.

Anh nói: “Tôi bắt đầu công việc thu gom rác vào 5h sáng. Đi một vòng quanh khu dân cư, khoảng 12h30, nhóm 4 người chúng tôi đến đường Thuận Giao 09. Trong lúc thu gom rác, tôi tiến lại gần khu vực gần khách sạn Hoa Sứ. Lúc này, tôi thấy một chiếc balo màu xanh đen còn mới bị bỏ lại bên trong chiếc thùng xốp. Nghĩ rằng của người đi đường đánh rơi nên tôi quyết định mở ra xem”.

An ninh - Hình sự - Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật giống đầu người bị bỏ lại trong thùng rác

Vật nghi đầu người được nhân chứng phát hiện.

“Vừa mới kéo khoá balo xuống, tôi thấy thêm một bịch nilon màu đen bên trong. Tôi dùng tay mở tiếp thì giật nảy mình phát hiện có vật giống đầu người của một nam giới. Tôi vội nói với đồng nghiệp đi cùng nhưng anh ta không tin, bảo tôi lừa. Tuy nhiên, khi xem kỹ lại, ai cũng bàng hoàng. Lúc này, mọi người vào gọi bà chủ nhà trọ, đồng thời báo công an”, anh Tiến nói.

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh. Khi đó, tôi thấy khuôn mặt nạn nhân có nhiều vết chém, dấu vết còn rất mới. Công an sau đó yêu cầu tôi giữ hiện trường nên tôi làm theo. Lúc này, bên cạnh còn xuất hiện 1 bao nilon khác, công an bảo tôi mở bao này để không bị lẫn lộn dấu vân tay. Vừa mở túi, tôi gần như ngất xỉu khi thấy bên trong là một bộ phận khác nghi là của cơ thể người”, nhân chứng hồi hộp kể lại.

An ninh - Hình sự - Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật giống đầu người bị bỏ lại trong thùng rác (Hình 2).

An Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc phát hiện vật lạ.

Vẫn còn bị ám ảnh sau vụ việc, bà N.T.T.N., nhà sát hiện trường cho biết: “Nghe tiếng tri hô của chú gom rác, tôi chạy ra thì thấy nửa mặt và tai người. Hoảng hốt quá, tôi vào báo công an luôn chứ không dám nhìn. Sau khi công an đến, mở ra để chụp anh ta, tôi càng ám ảnh hơn”.

Cũng theo anh Tiến, hơn 4 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Anh cho biết, anh đã từng gặp nhiều vật bị ôi thiu, xác động vật phân huỷ nhưng chưa bao giờ bị ám ảnh như vật vừa xem.

An ninh - Hình sự - Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật giống đầu người bị bỏ lại trong thùng rác (Hình 3).

Bà N. sau khi nghe tiếng tri hô cũng chạy ra thì phát hiện đầu người.

“Đến giờ, tôi vẫn không thể quên giây phút nhìn thấy hình ảnh ấy. Sau khi cơ quan điều tra lấy lời khai xong, tôi phải uống rượu để lấy bình tĩnh. Dù sao cũng là người phát hiện đầu tiên, giờ tôi chỉ mong không gặp ác mộng. Nếu cơ thể nạn nhân còn ở đâu, tôi sẽ xung phong đi gom về”, anh Tiến ngậm ngùi nói.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, trưa 16/12, một vật giống đầu người đã được phát hiện trên đường Thuận Giao 09 khiến người dân vô cùng hoang mang. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Công an cũng phát đi thông báo ai có thân nhân đang mất tích hoặc biết nhân thân lai lịch của nạn nhân hãy đến trình báo, phối hợp với công an để làm rõ vụ việc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.