Nhân dân quyên góp lo tang lễ cho người đàn bà tâm thần tử vong nhiều ngày mới được phát hiện

Nhân dân quyên góp lo tang lễ cho người đàn bà tâm thần tử vong nhiều ngày mới được phát hiện

Đoàn Minh Sơn

Đoàn Minh Sơn

Thứ 4, 26/06/2019 20:00

Khi người dân phát hiện, người đàn bà mắc bệnh tâm thần đã tử vong trước đó nhiều ngày, đang trong quá trình phân hủy. Đáng lưu ý, bà này sống cùng 2 người con cũng có dấu hiệu tâm thần.

Ngày 26/6, ông Phạm Đình Đại – Chủ tịch UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường, người dân vừa phát hiện người đàn bà tử vong trước đó nhiều ngày.

Tin nhanh - Nhân dân quyên góp lo tang lễ cho người đàn bà tâm thần tử vong nhiều ngày mới được phát hiện

Bà Th. tử vong trên giường trước đó nhiều ngày, nhân viên vệ sinh môi trường đang dọn vệ sinh căn nhà.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị Th. (SN 1962, trú tại số nhà 106/196 phố Tô Hiệu, phường Trại Cau). Theo ông Đại, gia đình bà Th. là hộ nghèo, cả nhà có nhiều người bị tâm thần.

Năm ngoái, địa phương đã phải đưa anh trai bà này đi trại tâm thần do ông này có hành vi đốt nhà, làm loạn hàng xóm. Hiện bà Th. sống cùng 2 người con đã ngoài 30 tuổi nhưng cả 2 cũng điên điên, dại dại.

Thời điểm phát hiện bà Th. tử vong vào chiều tối 25/6, và cơ thể đang trong tình trạng phân hủy. Xác định không phải án mạng, nên phường cũng hỗ trợ ít kinh phí để lo mai táng cho bà Th. Đồng thời, hôm nay, phường đã cử lực lượng đến vệ sinh, tẩy uế ngôi nhà.

Hàng xóm bà Th. nói thêm: Chiều hôm đó, có một tốp công nhân của cấp nước Hải Phòng đến để đào đường ống và đưa đồng hồ của nhà bà Th. ra phía ngoài. Việc bà Th. chết nằm ở cửa tại sao không được họ phát hiện để thông báo lên chính quyền địa phương. Về vấn đề này, đại diện công ty Cấp nước Hải Phòng đã tiếp nhận thông tin, hứa xác minh lại từ tổ làm việc.

Theo bà Hồng Nhung, nhà ở đối diện nhà nạn nhân, gia đình bà ngửi mùi thối từ đêm 24/6, nhưng vì gia đình bà Th. đi vệ sinh trong nhà bừa bãi nên cũng không nghĩ gì. Trưa 25/6 thì mùi thối bốc lên không thể chịu nổi cộng với việc không nghe tiếng rên của bà Th. nên nhân dân mới biết bà Th. chết.

Chị Trần Hồng Ng. (cùng trú tại phường Trại Cau) cho hay, bà Th. bị điên nhiều năm nay. Cả 2 người con cũng trong tình trạng tương tự. Việc ăn uống hàng ngày của gia đình bà Th. phụ thuộc vào người em dâu tên là Thu ở gần đó. Ngôi nhà toàn người không bình thường nên hàng xóm cũng sợ nên ít qua lại.

“Sáng  25/6, tôi ngửi thấy mùi thối rất khó chịu phát ra từ nhà bà Th. Nhìn kỹ sang thì thấy có bóng người nằm ở cửa, bụng trương to. Tôi gọi báo công an khu vực thì phát hiện bà đã chết”, chị Ng kể lại.

Sáng hôm nay, chị Ng. cùng nhiều hộ dân sống ở ngõ 196 phố Tô Hiệu đã tổ chức quyên góp để lo mai táng cho bà Th.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.