Nhận về mình sự hi sinh

Nhận về mình sự hi sinh

Nguyễn Minh Phượng

Nguyễn Minh Phượng

Thứ 4, 20/06/2018 15:43

Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Gửi các chiến sĩ cảnh sát cơ động!

Nghe thông tin, xem truyền hình, hàng ngàn người quá khích ở Bình Thuận gây rối, đập phá tài sản, công sở, chặn xe trên Quốc lộ, hàng chục công an bị thương, nhiều xe công vụ bị thiêu rụi… tôi, giống như hàng triệu người dân đất Việt không khỏi lo lắng. Nhưng rồi, chúng tôi lại thở phào khi biết tình hình đã yên trở lại, mọi chuyện đã được xử lý kịp thời, có tình, có lý. Những người nông nổi, dại dột hùa theo đám đông đã được tuyên truyền, giải thích. Họ nhận ra cái sai, hứa không tái phạm. Mọi người đều mừng rơi nước mắt, nhất là những ai đã đi qua thời đất nước không bình yên, chịu hậu quả của nó, mới cảm nhận một cách sâu sắc sự mất mát và khao khát bình yên đến độ nào.

Một số người quá khích, gây rối sau khi bị tạm giữ để giải thích đã được về với gia đình. Những khuôn mặt trẻ thơ, giọng nói ngây ngô, hiền như đất “con bị rủ rê, dụ dỗ”, có lẽ đang ân hận vì hành động bộc phát của mình. Họ đâu hiểu hậu quả của sự “dại dột” đã gây ra từ sự thiếu hiểu biết của chính mình. Họ được về nhà, trong vòng tay người thân, nhưng các anh, những cán bộ, chiến sĩ công an lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn phải nằm viện điều trị vết thương. Bởi trong lúc hỗn loạn, hàng nghìn người quá khích đã ném đá, xịt hơi cay vào cán bộ, chiến sĩ công an khiến hơn 20 người bị thương.

Tôi đã hơn 1 lần lặng người, lo lắng khi nghe một lãnh đạo huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thông báo: "Hiện có 8 chiến sĩ công an tại huyện bị thương đang được điều trị ở bệnh viện. Ngoài ra, lực lượng công an huyện Bắc Bình có gần 20 cán bộ, chiến sĩ (thuộc Cảnh sát cơ động) bị thương và nhiều ô tô chuyên dụng bị đập nát. Nhiều xe ô tô bị nhóm người quá khích thiêu rụi”…

Các anh đã hết mình vì sự bình yên của người dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đã nghĩ như vậy và càng trân trọng các anh hơn. Bởi lẽ, lực lượng công an được trang bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí để dẹp loạn, dư sức để trấn áp. Nhưng các chiến sĩ đã không sử dụng biện pháp mạnh, các anh dùng chính tính mạng của mình, lăn xả, tuyên truyền, vận động đám đông không nên manh động. Dù biết rằng họ sẽ đối mặt với hiểm nguy, sinh mạng có thể bị tổn hại, nhưng, lúc đó, đối mặt với các anh là những người dân nghèo, những trẻ vị thành niên bị kích động mà có hành vi sai trái. Vậy nên, chiến sĩ công an sẵn sàng hy sinh khi làm nhiệm vụ chứ không để bà con mình bị tổn thất. Trong cuộc bạo loạn ở Bình Thuận, các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã chọn về phần mình sự hiểm nguy, cho dân được an lành.

Thật đáng trân trọng và khâm phục. Không lời nào có thể nói hết được tinh thần, tấm lòng, trách nhiệm và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận. Tôi muốn nói lời biết ơn các anh, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Và tôi tin, hơn 90 triệu người dân đất Việt đều tin, không chỉ riêng các chiến sĩ Công an Bình Thuận, mà ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng được các anh bảo vệ, để đất nước mình mãi mãi mùa Xuân.

 Minh Phượng

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.