Nhành hoa nhỏ thay đổi con người

Nhành hoa nhỏ thay đổi con người

Hoàng Anh Tú

Hoàng Anh Tú

Thứ 7, 17/03/2018 06:50

Chồng tôi là một người cục mịch và gia trưởng, cộng thêm tính bảo thủ và không chịu tiếp thu. Cho đến khi về chung một nhà anh vẫn không thể thay đổi. Nhưng bây giờ khi con gái đầu lòng đã ngoài 20, con trai nhỏ học lớp 9, tôi dường như thấy chồng mình bắt đầu thay đổi đầy bất ngờ

Từ nhỏ, tôi rất thích cỏ cây hoa lá. Lớn một chút, tôi ước mơ được làm người trồng hoa, làm chủ trang trại hoa. Học đại học, khi đi thực tế, thấy cây gì có ý nghĩa tôi lại đem về trồng, dù ban công ký túc quá chật hẹp nhưng cũng đủ cho tôi trồng vài cây vạn niên thanh, cây bỏng, bạc hà...

Rồi tôi lập gia đình, vẫn đem theo mơ ước ấy...Song anh ấy lại không cùng sở thích giống tôi, không thích hoa, chỉ có thể trồng vài cây ăn quả.

Còn tôi, thời gian qua đi, công việc dù bận rộn, tôi vẫn muốn kiếm cho mình một vài cây hoa nhất là những cây vừa là hoa vừa là vị thuốc, hoặc ít nhất là mang lại lợi ích cho môi trường sống.

Cứ thế nhiều năm, khi tới phiên chợ, tôi lại mua, khi thì một hoặc vài ba cây. Đi Hà Nội hay du lịch, thấy giống hoa đẹp cũng ghé mua.

Chồng tôi tỏ ý không hài lòng bởi tôi dành nhiều thời gian và tiền của cho cây, tiết kiệm không gian từ sân vườn đến hiên nhà để chậu cây.

Gần mười năm trôi qua, "kiến tha lâu" đã cho tôi cả một "rừng hoa" nhiều sắc màu, nhiều loài cây. Thân gỗ có, thân thảo có, mảnh mai, cứng cỏi, yếu mềm đều có và đi cùng với câu chuyện vui, buồn, kỷ niệm.

Nhành hoa nhỏ thay đổi con người

Nhành hoa nhỏ thay đổi một con người

Mỗi khi có tâm sự, hay buồn về chồng, tôi ngắm hoa tự trồng và chăm sóc, thấy lòng thanh thản đến lạ. Mỗi khi chăm bón, chữa bệnh cho cây, sống cùng hơi thở của hoa lá, cây cho tôi thêm yêu quý sự sống vô giá này.

Và rồi tôi có một niềm vui khác. Đó là một ngày, trời đổ mưa rất lớn, tôi đang ở trường, không thể về nhà để "sơ tán" cây vào hiên nhà tránh gió mưa. Tôi rất lo và buồn , thương hoa phận mỏng, tiếc bao công sức...

Khi về tới nhà, quá đỗi ngạc nhiên, một khung cảnh hoàn toàn khác: Tất cả các cây đều đã được ưu tiên vào nơi an toàn nhất. Tôi vội bước vào nhà, hồi hộp, nhiều cảm xúc:
- Con đã giúp mẹ đem cây vào hiên sao?
- Không, là Bố đấy!                                                                                                                   

Tâm trạng tôi khi đó thật khó tả, xúc động nghẹt thở ....Hoa đã khiến một trái tim sắt đá, dễ nổi nóng, có vẻ rất "cằn cỗi" ...bỗng trở nên mềm lòng dễ xúc động và rất "thương hoa". 

Từ đó, anh ấy thi thoảng lại ban tặng những lời khen: “Hoa này đẹp nhỉ? Giá như tự ươm trồng được loại này..!”
Thực hiện điều ấy, giờ tôi tự ươm nhiều cây hơn... Thấy cây bị bệnh, chồng tôi cũng lo lắng gọi:
- Này" cấp cứu" cho "nó" thôi.
Rồi chồng giúp cho tôi làm cả một giàn hoa đến cả chục mét vuông chỉ để ươm cây trồng hoa...

Nhờ cây, nhờ hoa mà ngôi nhà của tôi trở nên ấm áp hơn, là nơi muốn về sau mỗi ngày làm việc dù có mệt tới thế nào... Có lúc trời sắp mưa, gió lớn, chúng tôi cùng nhau xách giỏ hoa, khiêng chậu hoa chạy tránh mưa...thật mệt nhưng không hạnh phúc nào bằng.

Không thể ngờ vài nhành hoa nhỏ lại có thể thay đổi cả một con người. Một sự đổi thay kỳ diệu!

Tuyết Lan

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.