Nhờ bế con trai 5 ngày tuổi, người mẹ đi biệt tăm

Nhờ bế con trai 5 ngày tuổi, người mẹ đi biệt tăm

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 4, 27/09/2017 16:16

Một bé trai khoảng 5 ngày tuổi vừa bị mẹ bỏ rơi tại viện Huyết học Truyền máu Trung ương sau khi người mẹ này gửi con cho một người khác để đi vệ sinh và từ đó không quay lại.

Khoảng 10h sáng ngày 26/9, tại khu khám bệnh của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, một người nhà bệnh nhân được một  phụ nữ - khi đó mặc áo chống nắng, mặt che kín - nhờ bế một bé trai khá bụ bẫm để đi vệ sinh.

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy mẹ cháu bé quay lại nhận con, người nhà bệnh nhân này buộc phải mang bé lên trình báo với các bác sĩ khoa Nhi của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Hiện tại, phòng Công tác xã hội của Viện đã tiếp nhận, đồng thời cắt cử người chăm sóc cháu bé 24/24.

Xã hội - Nhờ bế con trai 5 ngày tuổi, người mẹ đi biệt tăm

GS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương tới thăm bé trai bị bỏ rơi tại Viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng cho hay, trước khi đi, người mẹ này chỉ để lại cho con một bộ quần áo đang mặc trên người và một chiếc khăn mặt của người lớn. Bé được khoảng 5 ngày tuổi.

Được biết, ngay sáng 27/9, vì không có giấy tờ tùy thân nào nên không ai biết họ tên là gì vì vậy bé trai này đã được GS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương đặt tên là Nguyễn Phước Đặng, với lời cầu mong cho cháu gặp được điều tốt lành, ai nuôi cháu cũng gặp hạnh phúc, may mắn và cháu lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc, có nhiều thành công và giúp ích cho đời, cho xã hội.

Xã hội - Nhờ bế con trai 5 ngày tuổi, người mẹ đi biệt tăm (Hình 2).

GS. Nguyễn Anh Trí đặt tên bé là Nguyễn Phước Đặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hiện cháu bé mỗi lần ăn được khoảng 40ml sữa và mọi chỉ số đều bình thường. Đến trưa ngày 27/9, mẹ cháu vẫn chưa có bất kể liên lạc gì với bệnh viện.

Chia sẻ với phóng viên, GS. Nguyễn Anh Trí cho hay: “Sau khi tiếp nhận cháu bé, chúng tôi đã cử nhân viên chăm sóc cháu, cho cháu ăn uống, mua sắm tã lót, vận động tài trợ... và đang liên hệ với các cơ quan chức năng để đưa cháu đến trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tôi mong muốn mẹ cháu sau những suy nghĩ bồng bột, nhẹ dạ hãy trở lại Viện để nhận lại con mình”.

Xã hội - Nhờ bế con trai 5 ngày tuổi, người mẹ đi biệt tăm (Hình 3).

Hiện bé đang được các nhân viên phòng Công tác xã hội của Viện chăm sóc và ai cũng hi vọng mẹ bé sớm quay lại đón con

Thời điểm hiện tại cũng có một số cá nhân tới xin nhận nuôi cháu bé trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại Viện. Tuy nhiên, đại diện phòng Công tác xã hội cho biết, các cán bộ, nhân viên y tế của Viện vẫn luôn hy vọng mẹ cháu sẽ quay về nhận con.

“Chúng tôi sẽ làm đúng theo những quy định của pháp luật, do mẹ cháu bé khi đi không dặn dò hay để lại vật dụng gì, hơn nữa không ai nhận dạng được mặt mẹ cháu.

Bởi vậy, nếu có người đến nhận là mẹ cháu bé, nhiều khả năng chúng tôi sẽ phải làm xét nghiệm ADN để trao cháu về đúng với mẹ đẻ của mình”, đại diện phòng Công tác xã hội cho hay.

Nguyễn Huệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.