
Sau 2 ngày thi căng thẳng, hơn 40.000 thí sinh tại Nghệ An đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Năm nay được xem là mùa thi lịch sử. Áp lực của kỳ thi đè nặng lên học sinh, giáo viên và cả những phụ huynh đứng chờ con ở ngoài phòng thi.

Trước giờ vào phòng thi, các bậc phụ huynh không quên dặn dò con kỹ lưỡng, ôm ấp tiếp thêm tinh thần, truyền năng lượng tích cực để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Sự chăm sóc ân cần của phụ huynh cũng tiếp thêm sức mạnh cho sĩ tử tự tin vào phòng thi.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết con mình có nguyện vọng thi vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. "Con vào phòng thi nhưng tôi ở ngoài hồi hộp không kém. Đây là kỳ thi quan trọng nên tâm trạng tôi khá lo lắng. Hy vọng con có thể làm bài tốt để thực hiện hoài bão của mình".

Dưới cái nắng hè gay gắt, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa đón con đi thi, làm điểm tựa cho con "vượt vũ môn".

Dù các sĩ tử đã vào phòng thi, nhưng ánh mắt lo lắng của các bậc phụ huynh vẫn dõi theo con.


Kết thúc hai ngày thi, để động viên và chúc mừng các sĩ tử, nhiều cái ôm ấm áp khích lệ từ gia đình đã được trao gửi.

Từ bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, chị Vừ I Cò và chồng là anh Lầu Bá Vừ cùng cậu con trai út bắt xe khách, vượt gần 300km để kịp đến Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh động viên con gái Lầu Mai Phương tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những lời động viên của bố mẹ khiến cho Phương có thêm nhiều động lực. Vợ chồng anh Vừ cho biết con gái mình có ước mơ sau này làm giáo viên. Họ hi vọng con gái sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Những cái ôm, những cái bắt tay như những khoảnh khắc lắng đọng khép lại kỳ thi đầy cảm xúc này.

Sự đồng hành và động viên từ gia đình đã trở thành nguồn động lực và sức mạnh tinh thần to lớn giúp các em vượt qua kỳ thi quan trọng này. Dù làm bài tốt hay không, sau cổng trường thi, phụ huynh vẫn ân cần động viên, an ủi các con.
Hà Hằng – Hà Đan