Những đêm trắng của các trinh sát 'ăn, ngủ' cùng chuyên án 516E

Những đêm trắng của các trinh sát 'ăn, ngủ' cùng chuyên án 516E

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Chủ nhật, 04/06/2017 10:35

Hơn 400 ngày lăn lộn trên đủ mọi “mặt trận”, các trinh sát thức trắng nhiều đêm, có người bị gãy chân, vẫn cố gắng bám trụ theo dõi triệt phá đường dây sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam…

Liên quan tới chuyên án 516E, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chủ trì, phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 – Công an TP.HCM), phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 – Công an TP.HCM), phòng Cảnh sát cơ động (PK20 – Công an TP.HCM) và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc lắcsiêu khủng” và bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng béo, SN 1981, quê TP.Hà Nội, ngụ tại khu căn hộ cao cấp 111 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM).

An ninh - Hình sự - Những đêm trắng của các trinh sát 'ăn, ngủ' cùng chuyên án 516E

Đường dây ma túy sản xuất hàng nghìn viên thuốc lắc.

Chuyên án đã thành công khi bắt được Hiếu và các đối tượng liên quan tới đường dây như Lê Văn Mang (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau) Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Miu, SN 1994, ngụ quận 5) Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ quận 10), Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ quận 5), Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, ngụ quận 10) và Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, SN 1988, ngụ quận 10) cùng hàng chục người khác, thu giữ hơn 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỷ đồng)…

Phùng Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.