Những đồn thổi về ma cà rồng hút máu người

Những đồn thổi về ma cà rồng hút máu người

Thứ 4, 28/08/2013 10:51

Cho đến ngày nay, những chuyện ly kỳ, những đồn thổi mang màu sắc thần bí về ma cà rồng hút máu người vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thế nhưng những sự việc xảy ra trong cuộc sống khiến nhiều người không khỏi lo sợ.

Từ xa xưa, những câu chuyện về ma cà rộng đã xuất hiện khắp thế giới. Trong tâm trí của mỗi người, ma cà rồng là một điều kinh hãi, đe doạ đến tính mạng con người mỗi khi đêm xuống. Những câu chuyện kinh dị về việc ma cà rồng có sức mạnh kinh hồn, sống bằng việc hút máu người đã khiến nhiều người sợ hãi. Đặc biệt những người sống ở vùng rừng núi, họ rất sợ phải đi ra ngoài trong đêm tối, bởi không cẩn thận sẽ trở thành mồi ngon của ma cà rồng.

Xã hội - Những đồn thổi về ma cà rồng hút máu người

Ảnh minh họa.

Nghe những câu chuyện kinh dị ấy, nhiều người cho rằng đấy chỉ là lời đồn. Thế nhưng chuyến đi công tác tại Tuyên Quang, tôi được một số người nhắc nhở và cảnh báo về hiện tượng này,  đặc biệt là ở một số vùng sâu, vùng xa, nơi vẫn còn những tập tục cổ hủ của đồng bào dân tộc tại vùng Na Hang.

Theo lời kể của bà Quý (Yên Sơn, Tuyên Quang), "ban ngày, ma cà rồng là một người bình thường, khi đêm xuống, người này biến thành ma với chiếc răng nhọn đi lang thang trong đêm tối. Nếu vô tình gặp người, ma cà rồng sẽ hút máu người. Sau khi kết thúc cuộc săn, con ma này trở thành người thường nhờ việc uống chậu nước vo gạo. Cũng theo lời bà Quý, để nhận biết nhà nào có ma cà rồng, chỉ cần chú ý đến cầu thang của họ. Nếu ở chân cầu thang ngày nào cũng có chậu nước vo gạo hoặc cái thau chậu, nhà ấy chắc chắn có ma. Bởi để trở thành người, con ma cà rồng phải uống thứ nước gạo chua ấy"!?

Những người dân từ nơi khác khi đến vùng Na Hang nếu gặp một số người có đôi mắt đỏ ngầu họ đều được mách "đó là người mang trong mình dòng máu ma cà rồng, có thể thành ma bất cứ lúc nào. Khi gặp phải, cần tránh xa ngay"… Cho đến nay thực hư chuyện ma cà rồng ở Na Hang chưa được kiểm chứng, vẫn chỉ là những đồn thổi không có căn cứ. Thế nhưng ở nơi đây, một số người có đôi mắt đỏ luôn bị tránh xa, dè bỉu, thậm chí bị chửi, đánh vì nghi là ma cà rồng…

Vân Thanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.