Những dự định dang dở của đại phó tàu Hải Thành 26

Những dự định dang dở của đại phó tàu Hải Thành 26

Thứ 7, 01/04/2017 19:15

Thi thể đại phó Lương Văn Quỳnh - thuyền viên mất tích được tìm thấy đầu tiên trong vụ tàu Hải Thành 26 gặp nạn đã được đưa về an táng tại quê nhà.

Anh Lương Văn Quỳnh (SN 1985) trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, là đại phó của tàu Hải Thành 26. Đêm khuya ngày 27/3, tàu Hải Thành 26 đã va chạm với tàu chở dầu Petrolimex 14 trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vụ tai nạn đã khiến tàu Hải Thành 26 chở theo 11 thuyền viên bị chìm ngay sau đó. Chỉ có 2 thuyền viên may mắn được cứu sống, 9 thuyền viên còn lại đều mất tích. Đến ngày 1/4, cả 9 thi thể thuyền viên đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Tin nhanh - Những dự định dang dở của đại phó tàu Hải Thành 26

 Con trai anh Quỳnh chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha.

Trong số 9 thuyền viên mất tích tại vùng biển Vũng Tàu, đại phó Lương Văn Quỳnh được tìm thấy đầu tiên. Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể anh Quỳnh đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà mai táng.

Ngôi nhà nhỏ mà vợ chồng anh Quỳnh sinh sống chỉ vỏn vẹn khoảng 10 m2. Vợ anh Quỳnh là chị Bùi Thị Hà Ninh (SN 1988) vẫn chưa hết bàng hoàng khi người chồng của mình đã tử vong. Hiện anh chị mới có một bé trai đến nay được 15 tháng tuổi.  

Được biết, anh Quỳnh sau khi xuất ngũ đã về địa phương đăng ký vào học ngành hàng hải. Sau khi vợ sinh con, anh Quỳnh vay mượn tiền của bạn bè quyết tâm đi học lên sĩ quan và mới nhận bằng trong năm 2016.

Ký hợp đồng làm việc tại công ty vận tải biển Phương Thịnh với chức danh đại phó, anh Quỳnh bàn tính với vợ, sẽ cố gắng đi làm để đến cuối năm có thể trả hết nợ.

Anh còn dự định, đi làm 2 năm có thể dành dụm được ít tiền sửa sang nhà cửa cho vợ con đỡ khổ, tôn nền nhà cao hơn để khỏi ngập nước. Nhưng không ngờ, mọi kế hoạch của anh đã không thực hiện được.

Tin nhanh - Những dự định dang dở của đại phó tàu Hải Thành 26 (Hình 2).

 Bà con đến chia buồn với gia đình anh Quỳnh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Thuận – Chủ tịch UBND xã An Lư cho biết: “Thi thể của anh Lương Văn Quỳnh đã được đưa về quê nhà vào 4h sáng nay (1/4). Đến buổi chiều cùng ngày, anh Quỳnh đã được gia đình, địa phương tổ chức an táng theo phong tục. Về phía chính quyền, chúng tôi đã đến viếng và động viên thăm hỏi. Sắp tới, xã sẽ phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện Thủy Nguyên để giải quyết chế độ chính sách cho gia đình anh Quỳnh”.

Minh Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.