Tết Trung Thu đã có từ bao giờ, nó đã theo bao nhiêu thế hệ và biến đổi liên tục qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thời gian.
Thời xưa, mỗi khi tết Trung Thu về, những đám trẻ con háo hức vô cùng. Niềm vui của chúng là mong chờ tới khoảnh khắc được quây quần bên gia đình, được ngắm những chiếc đèn ông sao nhỏ xinh, được thưởng thức mâm hoa quả mà chỉ ngày này mới có.
Trẻ con đua nhau mua những chiếc đèn Trung Thu.
Những âm thanh rộn ràng trên phố. Người người nhà nhà cùng chuẩn bị Tết Trung Thu. Các cửa hàng đã bày biện sẵn nào là đèn ông sao, nào là đèn cầy, đèn con cá…nnào là các loại bánh xanh đỏ vô cùng hấp dẫn. Thời ấy, mọi thứ đều vô cùng mộc mạc nhưng lại giản dị và tinh tế.
Những chiếc đèn được bày bán khắp nơi.
Bánh trung thu xưa truyền thống bao giờ cũng đúng vị nhất, luôn luôn là bánh hạt sen một lòng trứng.
Đèn lồng, đèn cá chép, đèn kéo quân luôn luôn hấp dẫn những đứa trẻ. Rồi cả đầu lân, đèn lồng bằng tre treo đầy khắp các cửa tiệm. Thời ấy có cả đèn xếp, đèn quả bưởi và những con giống làm bằng bột màu sắc sặc sỡ.
Mọi người tụ họp ngày Tết Trung Thu.
Cứ vào đúng ngày trung thu, những đám trẻ con nô nức kéo nhau đi chơi khoe những chiếc đèn được bố mẹ mua cho. Nếu ai mà không được mua những chiếc đèn mới thì có thể tự chế theo cách của riêng mình rồi thả vào đó một cây nến thắp sáng vui đùa với bạn bè.
Những đồ chơi giản dị đầy ắp kỷ niệm.
Từng đoạn em nhỏ nối đuôi nhau dung dăng trên phố. Người lớn trẻ co