Những khoảnh khắc đẹp về tình thầy trò trong ngày 20/11

Những khoảnh khắc đẹp về tình thầy trò trong ngày 20/11

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 2, 20/11/2017 11:24

Trong niềm vui hân hoan của ngày lễ tri ân các thầy cô giáo, những thế hệ học trò cũng như các thầy cô, cựu giáo viên của trường THPT Hà Nội Amsterdam đã có những giây phút trò chuyện, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa.

Những bó hoa tươi thắm chuẩn bị tặng thầy cô.

Những bó hoa tươi thắm chuẩn bị tặng thầy cô.

Cô giáo phấn khởi khi được gặp lại học trò.

Cô giáo phấn khởi khi được gặp lại học trò.

20/11 là dịp để học trò và thầy cô hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, học tập.

20/11 là dịp để học trò và thầy cô hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, học tập.

Các cựu giáo viên của trường cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người đồng nghiệp cũ.

Các cựu giáo viên của trường cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người đồng nghiệp cũ.

Là một trong những thế hệ giáo viên đầu tiên của trường THPT Hà Nội Amsterdam, cô Trương Minh Tâm (môn Vật Lý) không giấu nổi cảm xúc của mình: “Tôi là cựu giáo viên của trường từ những năm 1985, lần nào trở về trường tôi cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp. Trở về đúng dịp 20/11, chúng tôi lại có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa về trường, về đồng nghiệp và về tình thầy trò”.

Là một trong những thế hệ giáo viên đầu tiên của trường THPT Hà Nội Amsterdam, cô Trương Minh Tâm (môn Vật Lý) không giấu nổi cảm xúc của mình: “Tôi là cựu giáo viên của trường từ những năm 1985, lần nào trở về trường tôi cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp. Trở về đúng dịp 20/11, chúng tôi lại có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa về trường, về đồng nghiệp và về tình thầy trò”.

Cùng chung cảm xúc với cô Tâm, cô Đoàn Thị Hải Yến dù đã bước sang tuổi 80 nhưng mỗi khi trở về trường là lòng cô lại thấy mình như được trẻ lại: “Dạy ở ngôi trường này từ năm 1985 đến năm 1994 tôi về hưu, thế nhưng mỗi năm cứ có dịp trở về trường là tôi lại cảm thấy vui và tự hào khi được là một phần nhỏ của Hà Nội Amsterdam”. (Trong ảnh: Cô Yến đứng giữa).

Cùng chung cảm xúc với cô Tâm, cô Đoàn Thị Hải Yến dù đã bước sang tuổi 80 nhưng mỗi khi trở về trường là lòng cô lại thấy mình như được trẻ lại: “Dạy ở ngôi trường này từ năm 1985 đến năm 1994 tôi về hưu, thế nhưng mỗi năm cứ có dịp trở về trường là tôi lại cảm thấy vui và tự hào khi được là một phần nhỏ của Hà Nội Amsterdam”. (Trong ảnh: Cô Yến đứng giữa).

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.