Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng ngày 28/1 (tức 29 Tết) phố phường Hà Nội trở lại với khung cảnh thường nhật, không còn tấp nập, còi xe inh ỏi trên các tuyến phố.
Theo đó, các tuyến phố vắng vẻ, thời tiết trong lành, nhiều người dân lựa chọn ra hồ Gươm đạp xe, tập thể dục, uống cà phê, trong khi đó, nhiều người vẫn hối hả đi sắm tết.

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng ngày 28/1 (tức 29 Tết), thời tiết ngoài trời ở Hà Nội khoảng 15 độ C, trời se lạnh, không khí trong lành.

Theo đó, từ sáng sớm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm có rất đông người dân tới đạp xe đạp, tập thể dục.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trong lành nên nhiều người cũng không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ngoài trời.


Người dân tập thể dục quanh khu vực hồ Gươm sáng ngày 29 Tết.

Nhiều người lựa chọn ngồi uống cà phê, ngắm nhìn phố phường Hà Nội.

Trong khi đó nhiều người vẫn hối hả đi sắm Tết.

Trên phố Hàng Bông, khung cảnh tấp nập người mua kẻ bán sáng ngày 29 Tết.


Người dân lựa chọn tỉ mỉ những cành đào để trưng Tết.

"Tôi đi làm công nhân được nghỉ muộn nên nay mới có thời gian đi sắm Tết, dù đã 29 Tết nhưng các loại hoa vẫn rất đa dạng và đẹp", anh Duy Khánh (quận Ba Đình) chia sẻ.

Tại khu vực chợ Ngã Tư Sở, người dân tràn xuống lòng đường để mua bán. Người dân tranh thủ dịp cuối tuần đi mua đồ trang trí, thực phẩm.

Phố phường Hà Nội cũng đã trở nên vắng vẻ.

Hình ảnh giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở sáng ngày. 29 Tết.

Vành đai 3, giao thông thông thoáng cả hai chiều.


Đường Vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy sáng ngày 29 Tết.

Vành đai 2 hướng về Ngã Tư Sở.

Giao thông tại đường Giải Phóng.