Những lời khai trâng tráo của kẻ giết người trốn nợ

Những lời khai trâng tráo của kẻ giết người trốn nợ

Thứ 5, 27/12/2012 23:46

Vẻ mặt lạnh lùng của Đào Văn Tươi khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi căm phẫn. Y không những không tỏ ra ăn năn hối cải, mà chỉ khăng khăng nói rằng nguyên cớ sâu xa khiến y giết người là do người bị hại có lỗi trước…

Là con trai lớn trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em, bố mất sớm, nhưng Đào Văn Tươi, SN 1972, trú tại thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đã sớm sa vào vòng lao lý. Mười mấy năm phải “ăn cơm tù, mặc áo số”, Tươi đã “cõng” trên lưng 03 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản. Vừa ra tù, chưa yên bề gia thất thì Tươi đã cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn V., SN 1984, trú tại thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên để rồi phải trả giá bằng toàn bộ quãng đời còn lại sau song sắt.

Pháp luật - Những lời khai trâng tráo của kẻ giết người trốn nợ

Bị cáo Tươi sau vành móng ngựa.

TAND TP.Hải Phòng vừa xử phạt bị cáo Đào Văn Tươi (SN 1972, trú tại thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) mức án tù chung thân về tội giết người, buộc phải bồi thường cho gia dình nạn nhân 60 triệu đồng...

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng xử án, ngay phía sau bị cáo, bố mẹ đẻ và người vợ trẻ của bị hại không giấu được nỗi đau buồn cùng sự căm phẫn. Khi nghe cáo trạng của VKS nêu diễn biến hành vi phạm tội của Đào Văn Tươi, bà Lê Thị L., mẹ của Nguyễn Văn V. ôm mặt khóc nức nở. Cách đó không xa, người vợ trẻ của Nguyễn Văn V., chị Lê Thị Th, SN 1987, chốc chốc lại đưa tay quệt nước mắt khi nghĩ đến người chồng đã chết, đến đứa con thơ dại mới 5 tuổi đầu đã mất cha.

Vụ án đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 4/11/2011, khi anh Nguyễn Văn V. cùng Nguyễn Văn Luân, SN 1991, trú tại xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến nhà Đào Văn Tươi để đòi nợ cho Ngô Đại Dương, SN 1994, trú tại tổ 4, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Khi V., Luân đến nhà, Tươi nói là mình không nợ nần gì ai cả. V. bắt Tươi phải ra Quảng Ninh với V. để làm rõ mọi chuyện nhưng Tươi nhất định không đi.

Bực mình, V. nhặt bật lửa gas trên bàn uống nước ném vào mặt Tươi, sau đó nhặt 01 thanh gỗ ngoài sân ném thẳng vào người Tươi, nhưng Tươi tránh được. Tươi chạy vào nhà trong, lấy chiếc thuốn sắt giấu dưới bếp ga đâm vào thái dương trái của V.. Bị đâm bất ngờ, V. xông vào giằng co với Tươi. Tươi tiếp tục dùng thuốn sắt đâm một nhát nữa vào bẹn trái V... Đâm xong, Tươi ném chiếc thuốn sắt xuống sân rồi bỏ vào nhà thản nhiên thay quần áo.

Ngay sau đó, V. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, nhưng đã chết trên đường đi do hai vết đâm quá sâu dẫn đến mất máu cấp. Đến 23h30’ cùng ngày, Tươi đã phải tra tay vào còng.

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Tươi khai nhận có quen biết với Ngô Đại Dương ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Năm 2010, Dương tổ chức đi chơi ở Bắc Giang và rủ Tươi đi cùng. Mới ra tù, không một xu dính túi, nên Tươi đã vay của Dương 1.800.000 đồng, đến nay vẫn chưa hoàn trả. Ngoài ra, giữa Tươi và Nguyễn Văn V. không quen biết và cũng không hề có mâu thuẫn từ trước.

Trong suốt phiên tòa, vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, có phần hung hãn của Đào Văn Tươi khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi căm phẫn. Y không những không tỏ ra ăn năn hối cải, mà chỉ khăng khăng nói rằng nguyên cớ sâu xa khiến y giết người là do người bị hại có lỗi trước…

Hy vọng vụ án của Đào Văn Tươi sẽ là bài học sâu sắc cho những kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn!

Hạ Trắng


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.