Những lời tiếc nuối ở phiên tòa xử chồng chém vợ cũ

Những lời tiếc nuối ở phiên tòa xử chồng chém vợ cũ

Thứ 7, 28/09/2013 22:18

Người đàn ông tóc hoa râm được công an dẫn vào ngồi nơi góc phòng để đợi phiên tòa bắt đầu, hai tay còng trước mặt, ánh mắt dáo dác tìm bóng người thân. Hai người con gái bật khóc khi nhìn dáng người đàn ông vừa bước qua cánh cửa. Người em nói với người chị trong tiếng nấc: "Cha già và tiều tụy quá chị ơi".

Chém vợ cũ vì một câu nói

Mới đây, TAND TP. Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án chính là vợ cũ của bị cáo. Điều đáng nói là cả bị cáo và bị hại đã ly hôn cách đây gần 8 năm. Dưới khán phòng, mắt hai người con gái của bị cáo đỏ hoe. Đứa cháu nhỏ chạy loanh quanh xung quanh mẹ và dì, chốc chốc đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sang ông ngoại phía bên kia khán phòng. Người đàn ông tay bị còng, ngồi cách ly về một phía. Mắt đau đáu nhìn về hướng con cháu, ông gục đầu xuống, đau đớn.

Theo cáo trạng, bị cáo và vợ đã ly hôn nhiều năm. Trong một lần về thăm con, sẵn có tí hơi men trong người nên khi nghe vợ cũ bực bội buông câu nói: "Làm chi mà ồn ào rứa?" rồi quay lưng bỏ ra ngoài đường gọi điện thoại. Bị cáo nghĩ mình bị vợ cũ khinh khi ngay trong ngôi nhà từng là của mình. Giận quá mất khôn, bị cáo đi vào bếp rút hai cây dao Thái Lan đuổi theo, đâm chém xối xả vào người vợ cũ, gây thương tật 35%.

Bị cáo là ông Nguyễn Kim Hòa (sinh năm 1963, HKTT tại phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Dưới khán phòng, nhiều tiếng thở dài của những người tham gia phiên tòa. Nhiều người trong số họ chỉ là hàng xóm láng giềng quen biết nhưng vì quan tâm đến bị cáo nên vẫn không quản ngại đến tham gia phiên toà.

Pháp luật - Những lời tiếc nuối ở phiên tòa xử chồng chém vợ cũ

Bị cáo Hòa tại phiên tòa.

Theo lời khai, ông Hòa kết hôn với bà Nguyễn Thị Kim P. vào năm 1983, có tất thảy là 5 người con. Năm 2005, hai người ly hôn, cả 5 người con đều sống với mẹ. Lúc đầu ông Hòa không muốn ly hôn vì cho rằng vẫn còn yêu vợ, nhưng sau đó do muốn mọi chuyện êm thấm, ông Hòa đành gật đầu ly hôn. Sau khi ly hôn, ông Hòa ra đi chỉ hai bàn tay trắng, toàn bộ tài sản và nhà cửa đều để lại cho vợ và các con. Ông Hòa một thân một mình vào TP.HCM làm ăn, vài năm mới về thăm quê và thăm các con một lần.

Nạn nhân xin giảm án cho người cũ

Khi vị kiểm sát viên hỏi về mối quan hệ của bị cáo và các con, như vô thức, bị cáo ngoái đầu nhìn về hướng các con. Ông bảo mối quan hệ cha con trước giờ vẫn tốt. Các con ông đáp trả ánh mắt khắc khoải của cha bằng cái nhìn chan chứa yêu thương. Trả lời câu hỏi của HĐXX lý do vì sao đến thăm con sao không ngồi ở phòng khách, lại đi vào bếp. Bị cáo nói giọng ngân ngấn: "Với bị cáo, bếp là nơi cả gia đình bị cáo thường quây quần bên nhau, sum họp, chuyện trò. Bếp là nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả gia đình. Nơi đó, bị cáo từng cùng vợ, các con quây quần bên mâm cơm, tiếng đũa muỗng từng khua leng keng lẫn với tiếng nói cười hạnh phúc".

Giờ nghị án, mọi người vây quanh bị cáo Hòa để hỏi thăm, nhiều người thân cũng không cầm được nước mắt. Đứa cháu ngoại chừng ba, bốn tuổi đứng xa xa đưa mắt nhìn ông mà không dám tiến lại gần. Một người đưa cho thằng bé lon nước ngọt rồi nói: "Mấy chú công an không la con đâu, con mang nước qua cho ông ngoại". Đến lúc này thằng bé mới thôi sợ, tay cầm lon nước chạy lon ton về phía ông. Ông Hòa đưa hai tay bị còng đón lấy đứa cháu, vuốt ve âu yếm. Nhìn đứa nhỏ vô tư cười đùa trong khán phòng, ông Hòa ngân ngấn nước mắt.

Một người tham gia phiên tòa, cũng là người hàng xóm của bị cáo cho biết: "Chú ấy (tức chỉ bị cáo Hòa - PV) ăn ở không mất lòng ai nên được bà con làng xóm quý mến. Xóm giềng ai có việc gì cần, chú ấy đều tận tình giúp đỡ. Có ai ngờ, lành như chú ấy lại có ngày ra nông nỗi này". Rồi họ bảo: “Trước đây hai vợ chồng chú ấy rất yêu thương nhau. Hồi mới yêu nhau, hai bên gia đình đều ngăn cản quyết liệt, tuy nhiên cả hai vẫn nhất quyết đến với nhau,  ấy vậy mà...".        

5 năm tù cho hành động mất khôn

Sau khi xem xét, TAND TP. Huế tuyên phạt bị cáo Hòa 5 năm tù. Bị cáo vô thức ngoái đầu nhìn về hướng các con. Nơi hàng ghế ấy, khuyết bóng một người. Vợ của ông hiện đang định cư ở nước ngoài nên có đơn xin vắng mặt. Dù không đến tham gia phiên tòa, nhưng mẹ của các con ông cũng đã có đơn gửi đến tòa, xin giảm án cho chồng cũ.

Nhất Nghê - Thanh Tùng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.