Bản án ngày 26/11/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên xử bị cáo Tô Ngọc Hải, (SN 1961), trú tại tổ 22, phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng 12 năm tù giam vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, khoảng giữa năm 2011 trong quá trình làm ăn, khai thác gỗ tại đèo Cao Bắc thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Hải làm quen với ông Hạ Sĩ Lường (SN 1959, là người địa phương).
Trong sinh hoạt cũng như trong mối quan hệ hàng ngày, thậm chí ngay cả trên bàn nhậu, Hải thường xuyên khoe với ông Lường rằng mình là Cảnh sát hình sự săn bắt cướp, đang chờ nghỉ hưu.
Qua thăm dò, Hải biết ông Lường đang có dự định xin nạo vét lòng suối Ma Nòn, thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.
Đối tượng Tô Ngọc Hải tại tòa.
Thấy vậy, Hải tiếp tục khoe thanh thế, nói với ông Lường rằng mình còn có anh trai ruột là ông Tô Quang Huy, đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, cơ sở hai tại TP Hồ Chí Minh. Anh trai hắn có mối quan hệ rất rộng, biết rất nhiều cán bộ làm ở các Bộ, ban ngành nên có thể xin được rất nhiều các dự án làm đường, làm san lấp hay nạo vét... Từ đó, Hải gợi ý rằng, ông Huy có thể xin được dự án nạo vét lòng suối mà ông Lường đang quan tâm.
Nghe “bùi tai”, ông Lường tỏ vẻ tin tưởng và đặt hi vọng rất nhiều vào mối làm ăn này nên nhờ Hải đưa tới gặp Huy. Sau khi liên hệ với Huy, Hải nói với ông Lường rằng anh trai hắn đang có chuyến công tác tại Hà Nội, không chút nghi ngờ, ông Lường lái xe ô tô đưa Hải xuống Hà Nội để gặp Tô Quang Huy.
Hải đưa ông Lường đến sảnh tiếp khách của khách sạn Kim Liên, Hà Nội để gặp Huy. Tại đây, Tô Quang Huy tiếp tục khoe khoang các mối quan hệ và khẳng định sẽ xin được dự án nạo vét lòng suối Ma Nòn cho ông Lường.
Tuy nhiên, Huy cũng ra điều kiện, nếu ông Lường đồng ý thì phải đưa cho Hải 1,2 tỷ tiền quan