‘Nỗi thất vọng của Chelsea’ đưa Conte lên đỉnh

‘Nỗi thất vọng của Chelsea’ đưa Conte lên đỉnh

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Thứ 7, 13/05/2017 10:35

Dù rất vất vả, nhưng Chelsea rốt cuộc đã đả bại West Brom, giành ngôi vô địch NHA mùa 2016/17.

Trong trận đấu sớm vòng 37 NHA, Chelsea tới làm khách trên sân của West Brom.

Do cần 3 điểm để chính thức lên ngôi vô địch, “The Blues” tung ra đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ. Về phần mình, đội chủ nhà dù không còn mục tiêu gì, nhưng rõ ràng chẳng muốn Chelsea ăn mừng ngay tại The Hawthoms. Bởi lẽ đó, họ phòng ngự kín kẽ, sẵn sàng phản công nguy hiểm.

Thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng được duy trì suốt 45 phút đầu tiên, thậm chí là nửa đầu hiệp 2. Trong thế khó, HLV Conte quyết định bất ngờ: rút 2 ngôi sao là Pedro và Hazard ra khỏi sân, đưa Willian và Michy Batshuayi vào.

Rất thú vị, bởi chính điều này đã mang tới hiệu quả. Phút 82, hàng thủ West Brom lơi lỏng hiếm hoi, Azpilicueta căng ngang, Batshuayi chớp thời cơ ở góc gần đánh bại Foster.

Bóng đá Quốc tế - ‘Nỗi thất vọng của Chelsea’ đưa Conte lên đỉnh

 Costa - Hazard bị thay ra trong hiệp 2.

Bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 8/2016 của chân sút trẻ người Bỉ như vậy đã trở thành pha lập công lịch sử, giúp Chelsea đăng quang Premier League mùa 2016/17 sớm 2 vòng đấu.

Cần biết rằng, với mức giá 30 triệu bảng từ Marseille, Batshuayi được xem là một trong những “nỗi thất vọng” của đội bóng, khi không chứng minh được giá trị. Song, chính anh đã đưa Conte lên đỉnh ngay ở mùa đầu nhà cầm quân này xuất hiện tại nước Anh.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.