NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải

NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 3, 03/09/2019 11:58

Mới đây, NSND Minh Hằng khiến bạn bè, người thân lo lắng khi tiết lộ mình bất ngờ bị gẫy tay phải do trời mưa trơn trượt.

Cách đây ít ngày, chị đã được trao danh hiệu NSND, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác, khi nhận danh hiệu đều rất hạnh phúc, tự hào. Phải nói là rất xúc động, vì nó là đích đến đầy vinh quang của người nghệ sĩ, là dịp quan trọng mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng đều rất mong chờ. Tất nhiên sau danh hiệu này, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, vẫn phải trau dồi để có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cống hiến cho công chúng.

Danh hiệu nào cũng quý, nhưng sự ghi nhận này đối với tất cả nghệ sĩ là rất hạnh phúc. Chúng tôi sẽ có động lực hơn nữa để làm nghề.

Sự kiện - NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải

Nghệ sĩ Minh Hằng vừa nhận danh hiệu NSND.

Thông tin chị mới bị ngã và phải bó bột tay phải có đúng không?

Cách đây vài ngày, tôi đi chụp hình về đến nhà, trời mua to, đường trơn trượt nên bị ngã, do chống tay phải xuống nên tay bị sưng đau, đau đến nỗi tôi đã khóc tu tu nên phải đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo bị gãy tay và phải bó bột. Hiện tại, tay mới bó bột được 2 ngày nên tôi chưa quen, đêm đau đến mức tôi không thể ngủ được ấy, lúc nào cũng phải giơ tay theo tư thế "chào cờ".

Đang đóng phim Những nhân viên gương mẫu mà bị gẫy tay như này thì có ảnh hưởng gì đến công việc không chị?

Rất may là phim đã off đoàn (kết thúc quay) rồi nên không ảnh hưởng gì nhiều, cũng may là danh hiệu cũng nhận rồi chứ lên sân khấu mà mang tay bó bột lên thì ngại lắm. Hiện tại, tôi vẫn phải uống thuốc giảm đau và chống phù nề để đỡ đau. Thôi coi như cái hạn, chẳng may bị thế. Tôi là một người năng động nên bây giờ ngồi một chỗ như này cũng bứt rứt lắm. Lại bó bột tay phải nên cũng hơi bất tiện chút.

Bác sĩ bảo phải bó bột khoảng 40 ngày, sau đó chụp chiếu mà ổn thì mới tháo bột ra.

Sự kiện - NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải (Hình 2).
Sự kiện - NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải (Hình 3).

NSND Minh Hằng không may bị bó bột tay phải.

Có vẻ như khi về hưu, chị lại bận rộn với các dự án phim ảnh hơn thì phải?

Giờ tôi cũng đã về hưu nhưng niềm đam mê với phim ảnh thì chưa bao giờ là đến tuổi về hưu. Khi về hưu, tôi lại làm nhiều phim truyền hình hơn. Chỉ cần vai diễn đó mình thích, kịch bản đọc thấy hay là nhận lời. Tôi không bận tâm đến việc cát-xê. Chỉ khi được làm phim, lên sân khấu thì Minh Hằng mới chính là mình. Bây giờ. chỉ mong tay phải nhanh bình phục để đi làm cùng anh em, đồng nghiệp thôi. Đi làm vì đam mê thôi.

Sự kiện - NSND Minh Hằng đau không ngủ được, khóc tu tu vì bất ngờ bị gãy tay phải (Hình 4).

Hình ảnh mới nhất của NSND Minh Hằng.

Chị có hài lòng với cuộc sống của mình không?

Gần 10 năm trở lại đây, thì tôi "sống chậm" hơn rất nhiều. Tôi bỏ qua mọi ồn ào của cuộc sống để tĩnh tâm lại. Biết đủ là đủ thôi, ai cũng bảo: Sao Minh Hằng giờ khác thế! Đúng vậy, trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, thì tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Rảnh thì ở nhà nấu nướng, trò chuyện với ông xã, chăm mèo. Có kịch bản hay thì đi làm phim. Vậy thôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.