NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng

NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 7, 20/02/2021 12:05

Sáng 20/2, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng rời "cõi tạm". Ông ra đi, để lại niềm tiếc thương cho khán giả và nghệ sĩ.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng

Chiều mùng 3 Tết (ngày 14/2), showbiz Việt và người hâm mộ bàng hoàng khi nghe tin NSND Hoàng Dũng qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tuỵ. Đến hôm nay (ngày 20/2), lễ viếng và an táng cố NSND Hoàng Dũng đã diễn ra tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng tập thể nhà hát đứng ra chủ trì lễ tang. Theo di nguyện của NSND Hoàng Dũng trước khi mất, tang lễ được tổ chức giản dị, ấm áp và không bi lụy.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 2).

Đúng 7h30, tang lễ bắt đầu. Mỗi khách đến viếng được gia đình chuẩn bị một bông hoa hồng. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức tang lễ yêu cầu người đến viếng đeo khẩu trang, mang theo nước rửa tay và giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo vệ sinh dịch tễ. NSND Trung Hiếu và NSND Công Lý dẫn đầu đoàn viếng Nhà hát Kịch Hà Nội, cả hai khóc lặng người khi tiễn biệt người anh lớn trong nghề.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 3).

NSND Minh Hòa ôn lại những kỷ niệm suốt hơn 40 năm đóng phim, hoạt động nghệ thuật cùng đàn anh. NSND Minh Hòa kể, chị được NSND Hoàng Dũng dìu dắt từ những ngày đầu tốt nghiệp.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 4).

NSƯT Minh Vượng xúc động trong lễ tiễn đưa đồng nghiệp. Bà và cố nghệ sĩ mới đóng chung phim Trở về giữa yêu thương. Bà cho biết, giữa mình và đồng nghiệp có nhiều điểm chung như cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cùng học ở trường Cao đăng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và cùng đầu quân vào Nhà hát kịch Hà Nội.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 5).

NSƯT Lê Mai là đồng nghiệp với Hoàng Dũng tại Nhà hát kịch Hà Nội nhiều năm. Bà cho hay đã chứng kiến tài năng và tâm huyết của cố nghệ sĩ dành cho đồng nghiệp, nghệ thuật.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 6).

NSƯT Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nể phục cách đàn anh chiến đấu với bệnh tật kiên cường đến giây phút cuối.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 7).

NSƯT Xuân Bắc đến tiễn nghệ sĩ Hoàng Dũng về với đất mẹ. Xuân Bắc tin rằng nghệ sĩ khi ra đi, đón nhận tình cảm của khán giả mới biết mình được yêu thích thế nào. "Đọc những lời chia sẻ của mọi người dành cho NSND Hoàng Dũng mới thấy anh thật đáng kính", anh nói

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 8).

Diễn viên Việt Anh gọi NSND Hoàng Dũng là bố. Việt Anh trải lòng: "Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào. Và, điều con tự hào nhất khi con được là học trò của bố. Bố luôn là một cây cổ thụ, tỏa bóng cho chúng con tiếp tục con đường nghệ thuật, cống hiến cho công chúng", anh tâm sự.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 9).

MC Thảo Vân cũng có nhiều kỷ niệm với NSND Hoàng Dũng. Tại buổi họp báo phim Trở về giữa yêu thương, nghệ sĩ Hoàng Dũng đã gọi cô đến để chụp ảnh cùng. Chị xúc động khi tiễn biệt người anh.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 10).

Nghệ sĩ Phú Đôn đau buồn trong lễ tang.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 11).

Thiện Tùng và Thuỳ Dương là học trò của Hoàng Dũng.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 12).

Đoàn phim Trở về giữa yêu thương đến viếng NSND Hoàng Dũng.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 13).

Bảo Hân của phim Về nhà đi con.

Ngôi sao - NSND Trung Hiếu, Công Lý khóc lặng trong đám tang NSND Hoàng Dũng (Hình 14).

Lễ tang NSND Hoàng Dũng diễn ra giản dị nhưng trang trọng. Bài hát Kiếp tằm trong vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo được phát trong suốt lễ tang. Trước đây, ông từng đóng vai chính - danh cầm Bá Nhỡ - trong vở kịch của đạo diễn Doãn Hoàng Giang. 

Lễ an táng nghệ sĩ Hoàng Dũng diễn ra cùng ngày tại quê nhà Hưng Yên.

"NSND Hoàng Dũng mất đi, chúng ta nuối tiếc cho một người nghệ sĩ tài danh. Hình ảnh của NSND Hoàng Dũng sẽ còn mãi trong lòng chúng ta, trong lòng khán giả. Sau hơn 40 năm cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho nghề, sự ra đi thanh thản của nghệ sĩ như một giấc ngủ thiên thu và cũng là sự mãn nguyện của một đời người nghệ sĩ", NSND Trung Hiếu nghẹn ngào.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956, là một trong những tài năng lớn của nền sân khấu - điện ảnh nước nhà. Ông là người thầy dìu dắt rất nhiều thế nghệ sĩ diễn viên truyền hình, diễn viên sân khấu của Việt Nam như NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, Việt Anh, Thanh Hương... Nghệ sĩ có nhiều năm công tác và làm Giám đốc của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trong cuộc đời của mình, NSND Hoàng Dũng ghi dấu ấn bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu lẫn truyền hình như: Những người sống quanh tôi, Về nhà đi con, Hồ sơ cá sấu,... Vai diễn Phan Quân trong phim Người phán xử được khán giả ghi nhớ hơn cả và khiến ông được đặt cho biệt danh Hoàng Dũng "Người phán xử".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.