NSƯT Kim Tử Long: 'Chàng hoàng tử' hết lòng với sân khấu cải lương

NSƯT Kim Tử Long: 'Chàng hoàng tử' hết lòng với sân khấu cải lương

Hoàng Dung Nhi

Hoàng Dung Nhi

Thứ 2, 10/07/2017 09:31

Kim Tử Long bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với nghệ thuật cải lương từ rất nhỏ. Anh sở hữu giọng ca ngọt ngào, mê đắm lòng người và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu.

Được tiên đoán sẽ sung sướng như vua

NSƯT Kim Tử Long bắt đầu cuộc trò chuyện cùng PV bằng kỷ niệm về lời tiên đoán cho số phận của mình từ người cha yêu quý. Anh nhớ lại: “Tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ, tôi đã được ba dạy dù sướng hay khổ cũng phải sống đúng lễ nghĩa, sống để trở thành người tốt. Ngày xưa, lúc rảnh rỗi, ba tôi thường xem tử vi cho các anh chị em trong nhà. Khi xem cho tôi, ba nói sau này tôi sẽ trở thành người nổi tiếng. Nổi tiếng lạ lắm, giống như vua chúa vậy”.

Ban đầu, những lời tiên đoán ấy khiến mọi người trong gia đình nam nghệ sĩ cười ngất. Không ai tin đó là sự thật, cho đến khi mọi người dần phát hiện Kim Tử Long có năng khiếu thiên bẩm về nghệ thuật cải lương.

Từ lúc còn rất nhỏ, anh được gia đình gửi vào học tại học viện nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Tại đây, nam nghệ sĩ may mắn được học hỏi từ nhiều bậc tiền bối là những ngôi sao đứng đầu ngành sân khấu lúc bấy giờ như: Hoàng Ba, Kim Cúc, Tấn Đạt, …

Ngôi sao - NSƯT Kim Tử Long: 'Chàng hoàng tử' hết lòng với sân khấu cải lương

 NSƯT Kim Tử Long - "Chàng hoàng tử" một đời yêu nghệ thuật cải lương.

Nghiệp diễn thành công là vậy, nhưng đường tình duyên của Kim Tử Long lại khiến anh đau khổ. Anh đã phải lênh đênh với 3 "lần đò". Anh và người vợ đầu tiên chia tay khi đang ở đỉnh cao của nghiệp diễn. Sau lần vấp ngã ấy, Kim Tử Long mến mộ và cưới Cẩm Tú, em gái của cầu thủ Hồng Sơn. Tuy nhiên, sau 12 năm chung sống 2 người lại đường ai nấy đi.

Anh cho biết, nguyên nhân tan vỡ của 2 cuộc hôn nhân này đều xuất phát từ nghiệp diễn. “Cuộc sống vợ chồng mà không được gần nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tôi cho đó là ý trời. Khi còn duyên, mình sống với nhau, hết rồi thì đường ai nấy đi. Mình có thể trở thành bạn bè của nhau, vẫn hỏi han, giúp đỡ khi cần. Đối với tôi, mọi thứ đều rất đơn giản”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nhưng rồi, hạnh phúc cũng mỉm cười, giờ đây, anh đang sống đầm ấm cùng tình yêu mới. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Anh cho biết: “Hạnh phúc là khi cả hai tôn trọng và thấu hiểu nhau. Tôi may mắn gặp được Trinh. Hạnh phúc không có nghĩa là lúc nào 2 người cũng kè kè bên nhau hoặc phải sống chung, phải đi chơi nhiều. Hạnh phúc chính là dù ở xa nhau nhưng hai trái tim vẫn cùng nhịp đập”.

Hoàng Dung Nhi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.