NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"

NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"

Thứ 3, 01/04/2025 08:54

Trong "Những chặng đường bụi bặm", ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam thủ vai) trở về quê, sau 30 năm, mọi thứ đã khác đi quá nhiều. Cuối cùng, ông cũng đã được gặp mẹ. Nước mắt ông Nhân chảy dài...

NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"- Ảnh 1.

Võ Hoài Nam trong tạo hình ông Nhân của phim "Những chặng đường bụi bặm".

Trong tập 12 lên sóng cách đây vài ngày, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam thủ vai) đã rơi nước mắt nhiều lần. Đó là khoảnh khắc ông gặp lại bà Bình - vợ ông sau 30 năm. Chồng bị kết án tù chung thân nên vợ ông Nhân đã đi bước nữa. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh của họ đã không còn như trước nữa. Bà Bình đã có gia đình mới, có người đàn ông yêu thương và nâng niu bà hết mực. Và ông cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc đang yên ấm của vợ mình. Ông hiểu hoàn cảnh của vợ và không một lời trách móc, nói bà đã làm đúng. Ông Nhân gạt nước mắt chia tay người phụ nữ của mình giờ đã là vợ người khác, mong bà sống hạnh phúc và đừng lo cho mình.

NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"- Ảnh 2.

Ông Nhân rơi nước mắt khi nghĩ về đời mình.

Ngoài mặt, ông Nhân tỏ ra vui mừng cho vợ khi có được người chồng mới yêu thương như vậy, có được một gia đình êm ấm như bà đã hằng mong ước. Nhìn thấy vợ có người chăm sóc, con trai mình thì được người đàn ông ấy nuôi dạy khôn lớn, trưởng thành... ông Nhân nói ông vui, hạnh phúc cho vợ con.

Nhưng cũng trong chính lúc ấy, ông cũng cảm thấy tủi, cảm thấy buồn. Cảnh ông Nhân bật khóc vì tủi thân khi tâm sự với vợ khiến khán giả xúc động rơi nước mắt vì diễn xuất ấn tượng của diễn viên Võ Hoài Nam.

Sau 30 năm chịu tù oan uổng, trở về khi đã ở tuổi xế chiều, không sự nghiệp, không việc làm, không vợ, không con... Ông Nhân cảm thấy đau lòng vô cùng.

NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"- Ảnh 3.
NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"- Ảnh 4.

Cảnh ông Nhân được gặp lại Mẹ.

Và khi ông Nhân trở về quê, sau 30 năm, mọi thứ đã khác đi quá nhiều. Ông hồi hộp khi bước vào ngôi nhà của mình và khi ông nhìn thấy mẹ ngồi đó, ông như oà vỡ. Cuối cùng, ông cũng đã được gặp mẹ mình. Nước mắt ông Nhân chảy dài...

NSƯT Võ Hoài Nam bùng nổ cảm xúc trong "Những chặng đường bụi bặm"- Ảnh 5.

Cảnh ông Nhân bật khóc khi mẹ không nhận ra mình nữa.

Lúc này người mẹ đã lú lẫn và luôn sống với quá khứ. Dù luôn nhớ về người con trai mình yêu thương nhưng bà lại chẳng thể nhận ra ông Nhân đang đứng ngay trước mặt. Nỗi đau quá lớn khiến ông Nhân bật khóc.

Chọn điểm rơi cảm xúc hoàn hảo, NSƯT Võ Hoài Nam đã mang tới một cảnh phim tuyệt vời. Trong lúc anh chưa kịp lau nước mắt, ê-kíp đoàn phim đã rời vị trí ra tận nơi bày tỏ sự thán phục trước diễn xuất ấn tượng của nam diễn viên. Lúc này Võ Hoài Nam vừa nhận lời khen của đồng nghiệp, vừa lau nước mắt.

Tùng Lâm (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.