Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang

Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang

Thứ 7, 04/01/2014 10:55

Các nữ binh sĩ ngày càng hiện diện nhiều trong quân đội Mỹ. Không chỉ giúp quân đội thay đổi hình ảnh ở Afghanistan, những 'bóng hồng' này còn chứng tỏ được bản lĩnh thiện chiến không kém nam giới.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang

Hai nữ binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ trong một chiếc xe bọc thép đến căn cứ  ở tỉnh Helmand, một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Afghanistan.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 2).

Một thành viên của đơn vị Ứng cứu nữ của thủy quân lục chiến (FET) trò chuyện với người dân địa phương khi tham gia nhiệm vụ ở Marjah, Afghanistan. 

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 3).

Sự hiện diện của tiểu đoàn nữ thủy quân lục chiến tại Afghanistan giúp quân đội Mỹ cải thiện hình ảnh với người dân địa phương.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 4).

Trung sĩ Johanna Shaffer chia bánh ngọt cho một đứa trẻ Afghanistan trong chuyến đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở tỉnh Farah.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 5).

Binh sĩ Carly E. Towers được chào đón bởi những đứa trẻ ở Garmsir, Afghanistan.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 6).

Một nữ binh sĩ uống máu rắn hổ mang trong cuộc tập trận 'Hổ mang Vàng 2013' ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 7).

Nữ binh sĩ trải qua những bài tập tại trại Foster trên đảo Okinawa, Nhật Bản.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 8).

Nữ phi công lái chiếc Marine One - trực thăng tối tân chuyên dùng trong việc đi lại của các đời tổng thống Mỹ.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 9).

Tổng thống Mỹ Barack Obama bước xuống từ chiếc Marine One do nữ binh Jennifer L. Marino điều khiển tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland. Jennifer là nữ phi công đầu tiên của đội bay chuyên trách này.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 10).

 Các cậu bé Afghanistan thích thú khi nhìn thấy nữ thủy quân lục chiến Mỹ tại một ngôi làng gần thị trấn Khan Neshin, tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.

Quân sự - Nữ binh sĩ Mỹ thản nhiên uống máu rắn hổ mang (Hình 11).

Một nữ binh sĩ nhỏ bé nhưng không hề lép vế giữa hàng ngũ thủy quân lục chiến toàn nam giới. Ảnh: Reuter

Linh An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.