Nữ massage bị sát hại ở Đà Nẵng: Chân dung gã nhân tình đồ tể

Nữ massage bị sát hại ở Đà Nẵng: Chân dung gã nhân tình đồ tể

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Thứ 3, 10/04/2018 09:38

Được đánh giá là hiền lành, giỏi ăn nói, nhưng bộ mặt thật của Hiệu khiến nhiều người lạnh sống lưng.

Ngày 9/4, tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Đà Nẵng), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Hiệu (SN 1977) trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo nội dung vụ án, khoảng 12h ngày 26/3, Hiệu đến cơ sở massage Minh Thành trên đường Thích Quảng Đức, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng rồi yêu cầu quản lý bố trí chị N.T.T. (SN 1983) trú tỉnh Hậu Giang, là người yêu của Hiệu phục vụ.

Nữ massage bị sát hại ở Đà Nẵng: Chân dung gã nhân tình đồ tể

Hiện trường vụ trọng án.

Tại phòng massage, Hiệu dùng dao chuẩn bị sẵn giết chị T. Sau đó, đối tượng tự cắt đứt mạch máu tay, đâm vào bụng tự vẫn. Vụ việc sau đó được phát hiện, chị T. đã tử vong, riêng Hiệu thì được cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Sau thời gian điều trị, đối tượng này khai nhận cả 2 có tình cảm với nhau, nhưng vì khuyên chị T. nghỉ việc ở quán massage không được nên Hiệu bực tức, ra tay giết người.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hiệu là một kẻ có vóc dáng nhỏ thó, nhưng có tài ăn nói giỏi. Hắn rời quê Quảng Nam ra tạm trú ở đường Lê Độ, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng được hơn 10 năm nay.

Ở khu vực này, hắn từng được đánh giá là con người chưa mất lòng ai bao giờ. Ngày hay tin Hiệu gây án, người dân nơi đây vô cùng sửng sốt.

Người dân đường Lê Độ cũng cho chúng tôi biết rằng, Hiệu làm nghề trang trí áo dài truyền thống. Công việc này cũng mang lại cho hắn đồng ra, đồng vào để trang trải cuộc sống. Hiệu đã có một đứa con trai hiện sống với mẹ ở TP.Đà Nẵng.

Nữ massage bị sát hại ở Đà Nẵng: Chân dung gã nhân tình đồ tể (Hình 2).

Chân dung Võ Văn Hiệu. Ảnh: vov.vn

Trái ngược với "vỏ bọc" ấy, thông tin chúng tôi nhận được từ Công an tỉnh Quảng Trị thể hiện, Hiệu từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và bị TAND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xử phạt 18 tháng tù treo vào năm 2014.

Đáng nói hơn, đây cũng là vụ án liên quan đến tình cảm nam nữ. Cụ thể, năm 2014, Hiệu và chị Lê Thị Minh N. (SN 1981), trú xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng có một thời gian yêu và sống với nhau tại TP.Đà Nẵng. Trong đợt chị N. về quê đón Tết Giáp Ngọ 2014 cùng gia đình, Hiệu nghi ngờ chị Ngọc theo người khác nên đã ghen tuông mù quáng. Sự việc khiến chị N. thất vọng và đòi chia tay.

Ngày 1/2/2014, Hiệu đón xe ra Quảng Trị rồi tìm đến nhà chị N. bày tỏ mong nối lại chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng không nhận được sự đồng ý từ đối phương.

Mang những ấm ức trong lòng, đến 1h ngày 2/2/2014, sau khi đi nhậu về, gã đồ tể điên tình lại tìm đến nhà chị N. Tại đây, lợi dụng lúc nạn nhân ngủ, Hiệu dùng dao đâm nhiều nhát. May mắn, chị N. tỉnh giấc hô hoán. Theo giám định, nạn nhân bị thương tích 21%.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.