Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm MC một công ty truyền thông tại Hà Nội. Nhìn tôi lúc nào cũng xinh đẹp, yêu kiều trong những bộ váy áo xúng xính, nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp đó là cuộc sống riêng với nỗi buồn bất tận, không biết ngỏ cùng ai.
Tôi cưới chồng năm 23 tuổi, chồng tôi là một chàng trai Hà Nội, anh làm trong lĩnh vực ngân hàng. Ngay khi kết hôn, bố mẹ tôi mua tặng hai đứa một căn hộ chung cư, cuộc sống hai vợ chồng vì thế cũng đỡ vất vả hơn.

Mỗi lần nghĩ về quá khứ, tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt (Ảnh minh họa).
Rồi tôi sinh con trai đầu lòng, do công việc thường xuyên đi công tác xa nên tôi thuê người giúp việc. Còn anh, khuyên tôi nên chuyển nghề để có thời gian chăm lo gia đình. Khi đó, vì yêu công việc hiện tại nên tôi còn lưỡng lự.
Nhiều lần khuyên tôi không được, chồng tôi thay tính đổi nết, thường xuyên cáu gắt. Có những hôm, vợ chồng tôi cãi nhau hàng giờ đồng hồ, cũng vì chuyện công việc, chăm con. Dần dà, chúng tôi chuyển sang chiến tranh lạnh. Khi mâu thuẫn gia đình chưa được giải quyết, tôi phát hiện anh có người khác. Tôi đã mong anh nghĩ lại, nhưng anh nhất quyết từ bỏ mẹ con tôi. Và rồi, sau hơn 1 năm níu kéo không thành, chúng tôi ly hôn.
Từ ngày đó, tôi sống khép mình. Nhiều lúc, tôi muốn đi bước nữa, nhưng tôi sợ sự tổn thương... Tôi không biết, liệu vết thương trong tôi bao giờ mới lành trở lại.
|
Phương Vy (Ghi theo lời kể Hạ Âu)