Nữ sinh 29 điểm trượt đại học: Tâm thư đãm nước mắt gửi 2 bộ trưởng

Nữ sinh 29 điểm trượt đại học: Tâm thư đãm nước mắt gửi 2 bộ trưởng

Thứ 5, 17/09/2015 18:10

Rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì không được học ngành công an và cũng không còn cơ hội xét nguyện vọng 2, nữ sinh 29 điểm ở Quảng Bình đã gửi 5 bức tâm thư cho 2 bộ trưởng.

Giữa lúc bản thân đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, được sự động viên của gia đình và người thân, cô nữ sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997), trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đạt 29 điểm trong kỳ thi đại học đã tự tay viết 3 bức thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, viết một bức thư viết tay và một thư gửi qua mail cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận.

Với 5 tâm thư gửi hai Bộ trưởng, Nhi đã trình bày về hoàn cảnh gia đình, sự vô tình không biết quá khứ của bố dẫn đến kết quả không may như ngày hôm nay. Và đặc biệt, trong tâm thư, Nhi nói về ước mơ được theo học ngành công an của mình: “Với cháu, công an là một điều gì đó rất thiêng liêng và tự hào lắm... Cháu luôn mơ ước được trở thành một chiến sỹ Công an nhân dân để bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân như khẩu hiệu của người công an: “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ”, dù cháu chỉ là một con người nhỏ bé”.

Dưới đây là tâm thư của Bùi Kiều Nhi gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang:

Tâm thư cầu cứu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận

“Cháu chào bác. Cháu tên là Bùi Kiều Nhi sinh ngày 10.03.1997 quê quán xã Đức Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình.

Cháu xin thỉnh cầu với bác một vấn đề,vừa qua cháu có dự thi kì thi THPT Quốc gia và đạt được điểm số 3 môn là văn 8.75 sử 9.0 địa 9.75 cộng với 1.5 điểm ưu tiên tổng cộng cháu đạt 29 điểm.

Cháu có đăng kí dự thi vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân , mọi thủ tục hồ sơ đã hoàn thành. Sau khi nhận được giấy báo điểm cháu đã đưa lên nộp cho công an sau thời gian chờ đợi cháu được báo rằng do sai sót hồ sơ nên cháu không được nhập học các trường Công an nhân dân nhưng khi nhận được thông báo đó thì các trường tốt để học tập và trường cháu thích đã hết chỉ tiêu cháu không còn cơ hội để được đi học ở bất cứ trường nào nữa”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.