Nữ sinh HN mất tích bí ẩn trên đường đi chợ

Thứ 6, 28/12/2012 00:00

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội), vừa nhận được đơn trình báo của gia đình bà Lưu Thị Tuyết (SN 1968, thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phúc Xuyên) về trường hợp mất tích bí ẩn của con gái bà là cháu Vũ Ngọc Mai, 14 tuổi.

Theo đơn trình báo, con gái bà Tuyết mất tích vào khoảng 7h30 ngày 6/8/2011 khi đang trên đường đi chợ xuống Vồi (thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội) để mua sắm vật dụng cho năm học mới.

Trao đổi với PV Nguoduatin.vn, bà Tuyết nghẹn ngào cho biết: “Trước hôm xảy ra chuyện, cháu Mai không có bất cứ biểu hiện gì bất thường, gia đình cũng không trách mắng gì cháu cả. Ngay cả hôm mất tích, cháu Mai vẫn dậy sớm làm những việc vặt trong gia đình rồi mới xin phép đi chợ Vồi để mua cặp xách”.

Tuy mới 14 tuổi, nhưng cháu Mai rất phổng phao và xinh xắn

Sau khi chờ đến khoảng 21h tối cùng ngày không thấy con gái trở về, gia đình bà Tuyết quyết định tổ chức mọi người đi tìm. Tuy nhiên, sau khi dò la tất cả bạn bè và người quen biết của cháu, câu trả lời của mọi người chỉ là không biết.

Đến ngày 12/8/2011, gia đình quyết định trình báo sự việc lên công an huyện Phúc Xuyên.

Đến nay, đã gần nửa tháng cháu Mai bị mất tích, gia đình cháu Mai vẫn ngày ngày chia nhau tìm kiếm cháu trong vô vọng. "Chúng tôi rất lo sợ rằng cháu đã bị bọn xấu bắt cóc bán sang nước ngoài. Tuy mới 14 tuổi nhưng con tôi rất phổng phao và xinh xắn", bà Tuyết nói trong làn nước mắt.

Hiện CA Phúc Xuyên đã ra thông báo truy tìm, kết hợp với các cơ quan công an khác để điều tra làm rõ sự việc.

Long Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.