Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Ám ảnh mỗi khi nhìn lên bục giảng

Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Ám ảnh mỗi khi nhìn lên bục giảng

Đoàn Minh Sơn

Đoàn Minh Sơn

Thứ 2, 01/04/2019 20:11

Sáng nay, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đến gia đình nữ sinh bị nhóm 5 bạn học cùng lớp lột đồ, đánh hội đồng để lấy thêm lời khai. Nữ sinh hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngày 1/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của nữ sinh Nguyễn Thị H.Y. (SN 2004, trú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), người được ủy quyền bảo vệ quyền lợi của nữ sinh cho hay, sáng nay Công an huyện tiếp tục đến gia đình để làm việc.

Giáo dục - Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Ám ảnh mỗi khi nhìn lên bục giảng

Ông Doanh: Cháu tôi bị ám ảnh khi nhìn lên bục giảng (ảnh Minh Sơn).

“Khi sự việc xảy ra, tôi đã lên ban Công an xã Phù Ủng để trình báo, tại đây Công an huyện Ân Thi đã lấy lời khai của gia đình. Sáng nay, cơ quan công an tiếp tục đến để lấy lời khai bổ sung.

Từ hôm qua đến nay, một số tổ chức, cá nhân, đoàn thể xã hội khi nghe tin cháu tôi bị bạo hành học đường để đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Gia đình chúng tôi cảm ơn những tấm lòng của mọi người, đã chia sẻ, đồng hành cùng gia đình trước sự việc đau lòng xảy ra đối với cháu tôi”, ông Doanh nói.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ sinh Y., ông Doanh cho hay, nữ sinh hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên, có bà nội đang trông nom. Sức khỏe của Y. đang dần bình phục nhưng tâm lý vẫn còn chưa ổn định. Hiện chưa rõ khi nào Y. có thể xuất viện để tiếp tục quay trở lại học.

Khi được hỏi về việc học tập của Y. sau này, ông Doanh thông tin nhiều khả năng gia đình sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nữ sinh.

Ông Doanh cho biết: “Việc chuyển trường cho Y. là điều chắc chắn dù gia đình không muốn. Bởi sau những gì xảy ra với cháu tôi, cháu đã bị ám ảnh. Có quay lại ngôi trường đó cháu cũng không thể học được. Vì khi nhìn thấy khung cảnh này, mọi thứ trước đây lại hiển hiện trước mắt.

Cháu có nói với gia đình mỗi khi nhìn lên bục giảng, nơi các nữ sinh cùng lớp lột đồ rồi đánh hội đồng cháu lại có cảm giác choáng, chóng mặt. Chính vì điều này khiến gia đình rất lo lắng”.

Vẫn theo ông Doanh, việc chuyển trường cho cháu, gia đình còn phải bàn bạc tính toán cụ thể xem cháu học ở trường nào cho phù hợp. Để khi về ngôi trường mới cháu sẽ sớm hòa đồng, không còn mặc cảm.

Trước mắt, gia đình đang tập trung điều trị cho Y. để em sớm bình phục và trở về với gia đình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.