Nửa năm làm bóng đá, ông chủ Cardiff mất toi 30 triệu bảng

Nửa năm làm bóng đá, ông chủ Cardiff mất toi 30 triệu bảng

Chủ nhật, 12/01/2014 17:00

Giờ thì Vincent Tan đã hiểu vì sao Premier League lại khắc nghiệt đến vậy. Mới chỉ qua nửa năm làm chủ tịch Cardiff City mà tài sản của ông đã bốc hơi mất 30 triệu bảng. Những điều tồi tệ có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Cuối mùa giải năm ngoái, các CĐV Cardiff City sướng như phát điên khi chứng kiến đội bóng của mình thăng hạng Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Ngay sau đó, họ lại nhận thêm tin vui khi tỉ phú Malaysia - Vincent Tan quyết định mua lại đội bóng và đổ khoảng 27 triệu bảng để nâng cấp đội hình (chiêu mộ Gary Medel, Peter Odemwingie, Fraizer Campbell…).

Bóng đá Quốc tế - Nửa năm làm bóng đá, ông chủ Cardiff mất toi 30 triệu bảng

Vincent Tan đã sai lầm khi đầu tư vào Cardiff City?

Tuy nhiên, Premier League rõ ràng không phải đất lành với Cardiff City. Đội bóng xứ Wales thua liểng xiểng và kết thúc vòng 20, họ rớt xuống hạng 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng có 1 điểm. Tình hình bết bát trên sân cỏ ảnh hưởng trực tiếp tới nền tảng tài chính của CLB. Theo tiết lộ, chỉ sau nửa mùa chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh, Cardiff City đã lỗ mất 30 triệu bảng.

Theo tính toán của SportsDirect News, tổng thu nhập trong nửa năm qua của Cardiff City đã giảm tới 15%. Nguyên tiền quảng cáo và tài trợ, họ mất toi 17,3 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi chi phí hoạt động đã tăng lên 34,4 triệu bảng. Khoản nợ của Cardiff City giờ đã lên tới 30,3 triệu bảng và 18 triệu bảng trong số ấy là nợ của 6 tháng tài khóa vừa qua.

Mà khi CLB chịu lỗ, Chủ tịch Vincent Tan sẽ chẳng được yên thân. Ông sẽ phải tìm những nguồn khác bù vào hoặc dùng tiền túi của mình để “tiếp sức” cho CLB. Hồi hè vừa qua, Vincent Tan đã phải bỏ ra 37 triệu bảng để mua lại Cardiff City và sau đó đầu tư 27 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nghĩa là ông đã tiêu tốn 65 triệu bảng cho “The Bluebirds”.

Giá trị đội hình của Cardiff City giờ có thể vào khoảng 35 triệu bảng, nhưng 30 triệu bảng còn lại mà Vincent Tan đầu tư vào thì đã không cánh mà bay. Có lẽ giờ thì nhà tài phiệt người Malaysia đã thấy sự khắc nghiệt của Premier League, thấy rằng vì sao trước ông, nhiều nhà đầu tư châu Á khác đã phải tháo chạy khỏi làng bóng đá xứ sở sương mù.

Lâm Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.