Nước mắt người đàn bà có chồng nghiện ngập, ruồng rẫy vợ con

Nước mắt người đàn bà có chồng nghiện ngập, ruồng rẫy vợ con

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 2, 12/12/2016 09:21

Đó cũng là ngày định mệnh, tôi như hủy hoại bản thân mình, không ăn, không ngủ, trốn về nhà bố mẹ đẻ vài ngày để tĩnh tâm.

Gần một năm sau ngày cưới, tôi luôn phải sống trong nỗi sợ hãi, ám ảnh mỗi khi anh lên cơn thèm thuốc. Dù đã nhiều lần anh hứa sẽ đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu” nhưng rồi anh lại không làm được. Anh khiến tôi hối hận vì đã cố bước theo tiếng gọi của tình yêu.

Anh đã lừa dối tôi ngay từ lúc chúng tôi quen nhau. Anh không có biểu hiện gì của một con nghiện, cũng không giao lưu với đám bạn xấu. Không những thế, anh còn quan tâm, lo lắng cho tôi từng li, từng tý một. 

Ngày anh đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ anh, họ cũng tỏ vẻ yêu thương, quý mến tôi lắm (sau này tôi mới biết lý do). Vậy là tôi yên tâm làm vợ anh sau 9 tháng yêu nhau mà không suy nghĩ gì.

Cưới xong, chúng tôi bàn đến việc ra làm ăn riêng, bố mẹ chồng chấp nhận, ông bà liền mở một cửa hàng quần áo để vợ chồng tôi quản lý, anh cũng chỉ quanh quẩn ở cửa hàng. Thi thoảng anh đi cà phê, trà đá cùng bạn bè tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Tâm sự - Nước mắt người đàn bà có chồng nghiện ngập, ruồng rẫy vợ con

Giờ tôi không biết phải làm sao, liệu tôi có nên ly hôn anh không? (Ảnh minh họa).

Nhưng rồi hai tháng gần đây, chồng tôi có những biểu hiện khác, ít ăn tối ở nhà, thỉnh thoảng lại đi đâu cả đêm không về. Tôi bắt đầu để ý và theo dõi, rồi tôi như chết lặng khi phát hiện ra anh là kẻ nghiện ma túy thực thụ.

Nhìn anh “say” trong “làn khói trắng”, tất cả mọi thứ trước mắt tôi đang tối sầm lại, choáng váng, run rẩy, nói không nên lời. Tối hôm đó, tôi chỉ muốn trốn đi thật xa, bởi tôi đã biết ma túy như một cơn lốc, đã cuốn tan hạnh phúc gia đình của rất nhiều gia đình.

Đó cũng là ngày định mệnh, tôi như hủy hoại bản thân không ăn, không ngủ, trốn về nhà bố mẹ đẻ vài ngày để tĩnh tâm. Anh đã đến, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh kể rằng, cách đây 2 năm, anh bị bạn bè lôi kéo, ban đầu chỉ là thử, nhưng rồi anh bị cuốn vào con đường xấu xa ấy lúc nào không hay biết.

Ngày đang tán tỉnh tôi, mỗi lần đi chơi là anh phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, thuốc cũng phải “no” để tôi không phát hiện ra. Thương đứa con trong bụng, sợ xấu hổ với bố mẹ, vì yêu anh, tôi đồng ý bỏ qua nhưng với một điều kiện là anh phải cai được ma túy.

Tôi đã áp dụng mọi biện pháp, dùng thuốc hỗ trợ, tư vấn bác sỹ, dùng tình cảm của gia đình để đưa anh ra khỏi “làn khói trắng” nhưng đều thất bại. Mỗi khi anh lên cơm thèm thuốc, anh lại mất kiểm soát, anh lấy tiền đi mua thuốc để thỏa mãn cơn nghiện bất chấp tôi ngăn cản. 

Tôi cương quyết ly hôn, dù bố mẹ có mắng chửi tôi cũng cam chịu. Nhưng thêm một lần nữa, anh hứa sẽ từ bỏ “nàng tiên nâu”, sẽ chịu để tôi đưa vào trại cai nghiện làm lại cuộc đời. Tôi đành nhắm mắt, xé đơn ly hôn đưa anh đi cai nghiện những mong khi trở về anh thay đổi bản thân, yêu thương, vun đắp cho gia đình.

Nhưng hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì gia đình tôi lại rơi vào khủng hoảng. Chỉ vài tháng sau khi trở về từ trại cai nghiện anh lại ngựa quen đường cũ, anh không thể thoát khỏi lời rủ rê của đám bạn cũ. Một lần nữa, anh thực sự khiến tôi thất vọng.

Bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều không cánh mà bay. Anh mắng chửi, thậm chí dọa dẫm đánh đập những lúc tôi không cho anh ra khỏi nhà. Anh làm đủ mọi cách để lấy được tiền của tôi đi.

Những tưởng, những giọt nước mắt, sự chân thành và tình cảm vợ chồng bao lâu này sẽ kéo anh ra khỏi “làn khói trắng” nhưng tôi đã lầm. Tôi bị ám ảnh những khi anh lên cơn nghiện, lúc đó trông anh không còn là anh nữa mà như một con quỷ đói. 

Tôi sợ lắm, tôi thực sự đã không còn đủ kiên nhẫn để sống cạnh người chồng như anh nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để tìm hạnh phúc mới, nhưng rồi nghĩ tới đứa con nhỏ tuổi, nếu nó thiếu vắng tình thương yêu của người cha nó sẽ ra sao?

Còn anh nữa, nếu không có tôi bên cạnh, liệu anh sẽ thế nào? Giờ tôi hoang mang quá, tôi không biết mình nên làm gì nữa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên?

Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về email: [email protected]

Phương Quỳnh

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.