Ở nhà nội trợ: Hãy là một "ô sin" thông minh!

Ở nhà nội trợ: Hãy là một "ô sin" thông minh!

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 6, 18/08/2017 14:43

Chào chị Ly Trần, sau khi đọc câu chuyện "Ở nhà làm ô sin cho chồng: Phụ nữ đang khiến mình bất hạnh!" của chị, tôi nhận thấy, chị có cái nhìn phiến diện quá đà.

Tôi nhận thấy, việc một người phụ nữ ở nhà chăm lo việc nhà không có gì là sai cả. Bản thân tôi, cũng là một người phụ nữ ở nhà để chồng nuôi, tuy nhiên, không vì điều đó mà vợ chồng tôi bất hòa. Hiện tại, chúng tôi rất hạnh phúc và rất thấu hiểu cho nhau.

Xin nói thêm, tôi tốt nghiệp loại giỏi một trường kinh tế, chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng. Chúng tôi yêu nhau từ những năm học cấp 3. Sau khi ra trường, tôi sớm có công việc ổn định, còn chồng tôi phải nửa năm sau, anh mới xin vào làm kỹ sư cho một công ty xây dựng.

Đời sống - Ở nhà nội trợ: Hãy là một 'ô sin' thông minh!

Vì không muốn chồng lo nghĩ, nên tôi tạm lui về làm nội trợ (Ảnh minh họa).

Ngày đó, gần như tôi là người lo kinh tế chính cho cả gia đình. Chồng tôi dù có việc làm nhưng lương chỉ đủ tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa... Dù thế, tôi không một lời than phiền mà vẫn luôn động viên anh.

Cũng bởi một phần vì không muốn lép vế so với vợ, nên chồng tôi luôn nỗ lực trong công việc. Sau 5 năm đi làm, chồng tôi quyết định hùn vốn cùng bạn mở công ty riêng. Hiện nay, sau 15 năm, chồng tôi đã có một cơ ngơi ít ai sánh bằng.

Từ ngày công việc thuận buồm xuôi gió, chồng bảo tôi lui về làm hậu phương, chăm lo cho con cái, nội trợ. Vì không muốn anh nghĩ nhiều, nên tôi đồng ý.

Ban đầu, nhiều người ngăn cản, nói rằng tôi dại dột, nhưng tôi mặc kệ. Mỗi người một hoàn cảnh, đâu phải ai cũng như ai. Tôi ở nhà chăm con, lo nội trợ, nhưng hễ rảnh, tôi lại dành thời gian đi làm đẹp, thăm hỏi bố mẹ và anh chị em bên chồng.

Chưa kể từ ngày mẹ chồng bị tai biến, mình tôi đi lại chăm sóc, cũng chính vì những điều tôi làm, khiến chồng cảm động. Anh cũng nói: “Trước đây, khi anh khó khăn, em đã chăm lo cho gia đình. Nhờ có những tháng ngày đó, anh mới có được thành công như hôm nay. Vì thế, em muốn gì thì cứ nói với anh, đừng ngại ngần gì nhé. Hãy để anh bù đắp cho em!”.

Tôi nghĩ rằng, chị em phụ nữ cũng không nên có cái nhìn tiêu cực, luôn ép mình phải cố gắng trong mọi việc. Nếu chị em quyết định lui về lo chuyện bếp núc, hãy là một bà nội trợ thông minh. Đừng chỉ chăm chăm lo việc nhà mà bỏ bê bản thân.

Nếu rảnh, hãy dành thời gian làm đẹp, nếu khó khăn về kinh tế, hãy học cách kinh doanh qua mạng, tham gia những việc làm online để có thêm thu nhập.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả các chị em rằng: “Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ đẩy mình rơi vào cảnh đường cùng, càng không dễ dàng đầu hàng trước số phận. Dù ở bất kỳ vị trí nào chúng ta cũng sẽ làm tốt, nếu chúng ta biết cố gắng”.

Cùng chủ đề:

>> Ở nhà làm ô sin cho chồng: Phụ nữ đang khiến mình bất hạnh!

>> Nước mắt tủi nhục của một người phụ nữ ở nhà để chồng nuôi

>> 4 lý do vì sao phụ nữ không nên ở nhà để chồng nuôi

Nguyễn Phương Lan (Hà Nội)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.