Vào ngày 7/3, tại Thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một chiếc ô tô màu đen đã mất lái sau khi khởi động, vô tình đâm vào rào chắn và lao xuống sông khiến 3 người bị mắc kẹt trong xe.
Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông tên Xiong Jianxue vội vã chạy ra khỏi nhà. Nhận thấy chiếc xe này là của một người dân tên You Ruisheng, anh không chút do dự chạy nhanh về phía bờ sông. Vừa chạy anh vừa cởi chiếc áo khoác và nhặt một hòn đá trên bờ sông rồi nhảy xuống nước.

Chiếc xe ô tô đâm gãy lan càn rồi lao xuống sông.
Khi đến gần chiếc xe đang chìm, Xiong thấy cửa sổ đóng chặt. Không lãng phí thời gian, anh đập vỡ cửa kính bằng hòn đá rồi kéo tài xế You Ruisheng ra khỏi xe.
Thay vì đến nơi an toàn, tài xế được cứu đã ở lại để giúp Xiong cứu 2 hành khách còn lại. Khi chiếc xe tiếp tục chìm, 3 người khác đã nhảy xuống sông và cùng hợp sức nâng chiếc xe lên để giúp 2 người thoát ra ngoài an toàn. Toàn bộ cuộc giải cứu chỉ mất hơn 3 phút.
Khi trở lại bờ, Xiong và những người khác nhanh chóng đưa 3 người được giải cứu đến một phòng khám địa phương để được chăm sóc y tế.
Tính đến thời điểm hiện tại, 2 trong số những hành khách bị thương đã được xuất viện, trong khi một người vẫn đang trong quá trình hồi phục do bị gãy nhiều xương sườn.
Hải Vân (T/h)