Cuốn sách "Cảm ơn người đã rời xa tôi" đang được rất nhiều người đón đọc.
"Cảm ơn người đã rời xa tôi" là tập sách mới nhất của tác giả Hà Thanh Phúc viết về những chuyến đi chu du một mình đi đến nhiều nơi trên thế giới như Úc, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, Nhật Bản… của tác giả trẻ.
Những cuốn sách của tác giả trẻ Hà Thanh Phúc được rất nhiều bạn yêu thích.
Sau khi được đọc trước bản thảo sách của Hà Thanh Phúc, nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Hồng Phước đã viết nên ca khúc cùng tên và cả hai mong muốn sự kết hợp sách - nhạc này sẽ mang lại cảm hứng cho người thưởng thức.
Phạm Hồng Phước và Sunny Linh kết hợp ăn ý trong MV mới.
Qua lời giới thiệu, Phúc và Phước biết đến Suni Hạ Linh và mời cô cùng tham gia vào MV "Cảm ơn người đã rời xa tôi".
Phạm Hồng Phước từng được biết đến qua cuộc thi Việt Nam Idol và sau đó nhanh chóng được yêu mến bởi nhiều ca khúc hit như: “Khi người lớn cô đơn”, “Giá như có thể ôm ai và khóc”, “Tôi có nỗi buồn thật đẹp”… Có thể nói, với thế mạnh vừa sáng tác vừa hát, Phạm Hồng Phước đang là một điển hình của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ trong showbiz Việt.
Còn Suni Hạ Linh là một gương mặt khá quen thuộc với một số bạn trẻ qua việc cover hai ca khúc “Âm thầm bên em” và “Chưa bao giờ” trong khoảng thời gian gần đây. Ngoài khả năng vũ đạo tốt, Suni Hạ Linh từng đạt giải 3 tại cuộc thi Ngôi sao Việt, K-Pop Star Hunt (giải 2), Chinh phục ước mơ…. Cô gái gốc Hà Nội đã tốt nghiệp Đại Học tại New Zealand và