Đoạn clip cho thấy một em bé đang chênh vênh trên bệ cửa sổ của một khu chung cư ở St Petersburg, Nga.
Bé trai treo lơ lửng nguy hiểm bên ngoài cửa sổ, trước khi mất thăng bằng và rơi xuống đất. Thật kỳ diệu, có hai y tá đứng gần đó đã phát hiện ra đứa trẻ đang bám vào cửa sổ.
Olga Artemyeva hành động nhanh chóng và cởi áo khoác ra. Cô ấy vươn tay ra để đỡ đứa trẻ mới biết đi cùng với Anna Kabashova.
Các nhân chứng cho biết đứa trẻ đã cố gắng mở cửa sổ tầng trên cùng trong khoảng 20 phút mà không thấy người lớn nào ở gần đó. Có lúc, người ta nhìn thấy đứa trẻ đứng trên bệ cửa sổ, mở cửa ra rồi đóng lại.

Cậu bé rơi xuống từ độ cao 30 mét. (Nguồn: East2west News)
Một người đàn ông lớn tuổi đã điều phối nỗ lực cứu hộ từ dưới đất, gọi điện cho các dịch vụ khẩn cấp và hướng dẫn những người đang giữ chiếc áo khoác.
Rồi tiếng hét vang lên: "Cậu bé đang ngã!"
Vài giây sau, có một tiếng động mạnh khi đứa trẻ rơi xuống như một hòn đá và đập mạnh vào chiếc áo khoác đang dang ra, khiến chiếc áo bị rách toạc dưới lực tác động, đứa trẻ ngã xuống tuyết bên dưới.
Một trong những người cứu hộ cho biết: "Chiếc áo khoác bị xé toạc thành từng mảnh, tay áo, lớp lót, tất cả đều rách nát".
May mắn thay, cậu bé vẫn tỉnh táo và đang khóc.
Cậu bé được quấn trong phần còn lại của chiếc áo khoác và nhanh chóng được đưa đến phòng khám gần nhất trước khi được chuyển đến bệnh viện, nơi tình trạng sức khỏe được mô tả là ổn định.
Theo thông tin được biết, bố mẹ đứa trẻ đang đến thăm nhà hàng xóm vào thời điểm đó. Người anh trai 18 tuổi đang chơi máy tính ở phòng khác và chỉ biết chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe thấy tiếng la hét từ ngoài đường.
Một cuộc điều tra về vụ ngã đã được tiến hành.
Phương Linh (t/h)