Theo Newsflare, Ratchanok Kullaboot, 24 tuổi, một người giao đồ ăn, đang trên đường về nhà thì phát hiện con chó kéo chiếc túi dọc theo con đường vắng vẻ ở Pathum Thani, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, vào tối ngày 24/8.
Cô đến xem xét và kinh hoàng khi phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị nhét trong túi đựng quần áo, dây rốn vẫn còn dính liền. Chiếc túi được buộc chặt, nhưng con chó đã cắn rách lớp nhựa, tạo ra một lỗ hở cho phép em bé thở.
Ratchanok ngay lập tức đưa đứa trẻ về nhà trước khi báo cho cảnh sát và nhân viên cấp cứu. Cảnh sát tin rằng cậu bé đã bị bỏ rơi ngay sau khi sinh.

Bé trai được người dân phát hiện và cứu sống. Ảnh cắt từ clip Newsflare
Thiếu tá cảnh sát Thanasit Ariyalertrak thuộc đồn cảnh sát quận Khlong Luang cho biết: "Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện đứa trẻ thở yếu, vì vậy chúng tôi đã điều động xe cứu thương từ Bệnh viện Đại học Thammasat để điều trị y tế khẩn cấp.
Tôi đã ra lệnh cho các điều tra viên kiểm tra camera an ninh tại hiện trường và dọc theo các tuyến đường xung quanh để truy tìm người đã bỏ rơi đứa trẻ và đưa họ ra trước công lý".
Các quan chức cho biết họ đang truy tìm cha mẹ của đứa bé, những người có thể bị buộc tội bỏ rơi con theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Thái Lan.
Tội danh này có thể bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền đến 6.000 Baht, hoặc cả 2.
Phương Linh