Ngày 8/10, cảnh sát cho biết 2 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại một người đàn ông 37 tuổi.
Vụ việc bắt đầu sau khi một chiếc xe bán tải bị cháy rụi hoàn toàn được phát hiện gần hồ chứa nước Tha Ngio thuộc phường Tha Ngio, huyện Huai Yot, Thái Lan. Sau đó, thi thể người được tìm thấy trên ghế phụ phía trước.
Nạn nhân được xác định là Theerasak, 37 tuổi, họ của anh ta được giữ kín. Trước đó, các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đội mũ đứng gần chiếc xe.

Chiếc xe bị cháy được phát hiện. Ảnh: Khaosod
Chưa đầy 24 giờ sau, các đội cảnh sát thuộc Cảnh sát tỉnh vùng 9, do Đại tá Rathakorn Phakdeewanit, Phó chỉ huy Phòng Điều tra Cảnh sát tỉnh vùng 9 dẫn đầu, cùng với Công an tỉnh Trang và Công an Huai Yot, đã tiến hành điều tra và bắt giữ 2 nghi phạm.
Nghi phạm chính, được xác định là Natthawut, 36 tuổi, còn được biết đến với biệt danh "Ai Na Lai" do có hình xăm trên mặt, đã bị đưa đến đồn cảnh sát Huai Yot vào khoảng 19h ngày 7/10. Cảnh sát đã bắt giữ hắn tại nhà riêng và thu giữ quần áo được cho là dính máu nạn nhân, một khẩu súng ngắn, đạn dược, 200 viên ma túy đá và một số tiền mặt không được tiết lộ.
Trong quá trình thẩm vấn, Natthawut ban đầu đã thú nhận tội giết người. Anh ta khai với cảnh sát rằng đã đặt mua 4.000 viên ma túy đá từ nạn nhân, chia thành hai gói, mỗi gói 2.000 viên, với giá 30.000 baht. Tuy nhiên, khi giao ma túy, nạn nhân chỉ mang đến 200 viên, khiến anh ta tức giận.
Vào khoảng 14 ngày 4/10, hắn đã hẹn gặp và lên xe của nạn nhân. Sau đó, Natthawut giả vờ cần xuống xe để đi tiểu. Khi nạn nhân cũng xuống xe, Natthawut được cho là đã dùng một khúc gỗ đánh vào đầu nạn nhân và tiếp tục tấn công cho đến khi chắc chắn nạn nhân đã tử vong. Sau đó, hắn kéo xác nạn nhân trở lại xe. Natthawut nói với cảnh sát rằng hắn hành động một mình.
Natthawut lái chiếc xe của nạn nhân và dùng GPS để tìm kiếm hồ chứa nước gần nhất, tin rằng đó sẽ là nơi an toàn nhất để phi tang xác. GPS chỉ dẫn hắn đến hồ chứa Tha Ngio, vì vậy hắn lái xe đến đó với ý định phi tang xác.
Đối tượng này đến nơi vào khoảng 1h sáng ngày 5/10, nhưng chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn và không thể di chuyển được. Vì vậy, hắn ta đã để lại thi thể bên trong xe.
Khoảng 2h đến 3h, Natthawut gọi điện cho một người bạn tên là "Ai Sak" để nhờ đến đón. Sau đó, anh ta nhận phòng tại một khu nghỉ dưỡng và hẹn gặp lại Sak vào tối ngày 6/10 để quay lại xe.
Natthawut mua nhiên liệu từ một cửa hàng gần siêu thị tiện lợi và bị cáo buộc đã châm lửa đốt cả thi thể lẫn xe trước khi bỏ trốn. Sak được cho là đã đưa con gái đi cùng, nhưng đứa trẻ không chứng kiến cảnh cháy vì đang ngủ vào thời điểm đó.
Phongphisut, còn được biết đến với biệt danh "Ai Sak", cũng đã bị cảnh sát đưa đến đồn để thẩm vấn.
Sak thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã đi cùng với "Ai Na Lai". Cảnh sát đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp báo để cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ án.
Phương Linh (Theo Khaosod, MCOT)