“Phe vé” đổ bộ "thập diện mai phục" người hâm mộ trước cổng VFF

“Phe vé” đổ bộ "thập diện mai phục" người hâm mộ trước cổng VFF

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 6, 30/11/2018 16:59

Trước cổng trụ sở VFF, rất đông dân “phe vé” liên tục hỏi han, mời chào người hâm mộ nhượng lại vé để kiếm lời với giá chát.

image

Xem video:

Dân phe vé quây kín người hâm mộ trước cổng VFF

Có mặt tại trụ sở VFF chiều nay (30/11), PV báo Người Đưa Tin ghi nhận có rất đông người hâm mộ đứng xếp hàng để chờ nhận vé trận bán kết lượt về Việt Nam – Philippines sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Đáng nói, tại đây không chỉ có người hâm mộ mà còn xuất hiện một bộ phận dân “phe vé”.

Thể thao -  “Phe vé” đổ bộ 'thập diện mai phục' người hâm mộ trước cổng VFF

Dân "phe vé" đứng lẫn với người hâm mộ trước cổng VFF chờ mua lại vé.

Ngay khi PV vừa dừng xe, đã có một vài người “phe vé” tới mời chào giọng đầy đon đả.

Người phụ nữ mặc áo hồng nhanh miệng: “Em có vé bán không? Bán cho chị, bao nhiêu chị cũng mua…”.

Khi chúng tôi lưỡng lự, người phụ nữ này dồn dập hỏi: “Thế em mua vé hay bán vé, nếu mua vé chị bán cho em. Mỗi cặp vé chị chỉ kiếm vài trăm nghìn coi như tiền xăng xe, nước nôi thôi”.

Thể thao -  “Phe vé” đổ bộ 'thập diện mai phục' người hâm mộ trước cổng VFF (Hình 2).

Người phụ nữ quần áo hồng nhanh nhẹn mời chào khách mua vé.

Theo ghi nhận của PV, trên đoạn đường Lê Quang Đạo gần trụ sở VFF, cứ vài chục mét lại có dân “phe vé” đứng tư vấn, mời chào khách là những cổ động viên chưa may mắn sở hữu cho mình tấm vé.

Tại đây, PV tiếp tục chứng kiến một cuộc ngã giá vé giữa dân “phe vé” và người hâm mộ.

"Phe vé”: Anh mua vé khán đài nào, A hay B? Nhiều hay ít?

NHM: Vé khán đài A, giá thế nào?

“Phe vé”: Khán đài A giá hữu nghị là 10 triệu/cặp, khán đài B là 9 triệu/cặp…

NHM: Sao đắt vậy, có bớt không?

"Phe vé”: Không bớt được đâu, anh không mua thì sau không có mà mua đâu.

Thể thao -  “Phe vé” đổ bộ 'thập diện mai phục' người hâm mộ trước cổng VFF (Hình 3).

Người hâm mộ hỏi mua vé từ "phe vé", nhưng nhận câu trả lời với giá "cắt cổ".

Chưa hết, chỉ cần người hâm mộ bước ra từ trụ sở VFF với tấm vé trên tay,  ngay lập tức sẽ có  “phe vé” quây kín hỏi mua lại.

Một cổ động viên hỏi mua vé nhưng bày tỏ sự lo lắng về vé giả, dân “phe vé” khẳng định chắc nịch: “Từ sáng đến giờ chúng tôi đứng chờ mua lại từ người hâm mộ được có vài cặp thì lấy đâu vé giả”.

Thể thao -  “Phe vé” đổ bộ 'thập diện mai phục' người hâm mộ trước cổng VFF (Hình 4).

Dưới đường gần trụ sở VFF, dân "phe vé" tranh thủ mua - bán vé để kiếm lời.

Với các mệnh giá vé online mà ban tổ chức VFF bán ra chỉ từ 200-500.000 đồng/vé, nhưng dân “phe vé” đã thổi phồng lên cả hàng chục triệu đồng/cặp. Chúng tôi đặt ra một câu hỏi liệu rằng đến sát giờ bóng lăn, thì giá vé “chợ đen” sẽ còn tăng lên bao nhiêu nữa?

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.