Phía sau đại công trình: Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con

Phía sau đại công trình: Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con

Lương Thị Diễn

Lương Thị Diễn

Thứ 3, 11/08/2026 06:30 GMT+7

Những đại công trình trường học nơi vùng biên đang từng ngày thành hình từ mồ hôi, công sức của hàng trăm kỹ sư, công nhân. Trong dòng người tất bật ấy, còn có cả những người mẹ lặng lẽ góp sức dựng xây chính ngôi trường mà đứa con của mình sẽ bước vào trong ngày khai giảng.

Xây tương lai cho chính con mình 

Những ngày đầu tháng 8, trên công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương (Thanh Hóa), nhịp thi công vẫn hối hả từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Giữa núi rừng vùng biên, những dãy nhà cao tầng với mái ngói đỏ nổi bật đã dần thành hình, mang theo dáng dấp của một ngôi trường mới đang từng ngày được hoàn thiện.

Hàng trăm công nhân tất bật trên công trường, tranh thủ từng giờ, từng phút để đẩy nhanh tiến độ. Thời gian không còn nhiều khi chỉ chưa đầy một tháng nữa, những hạng mục cuối cùng phải hoàn thành để kịp đón những học sinh đầu tiên bước vào năm học mới.

Giữa dòng người hối hả ấy, chị Lò Thị Dom, người phụ nữ dân tộc Thái ở bản Bôn, vẫn miệt mài với công việc của mình. Khiêng từng bao xi măng, chuyển từng viên gạch đến các hạng mục đang thi công, đôi bàn tay của chị cùng hàng trăm người thợ khác đang góp từng phần nhỏ bé để dựng nên một ngôi trường mới giữa vùng biên xa xôi.

Phía sau những đại công trình ở vùng biên : Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con   - Ảnh 1.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương đã thành hình giữa núi rừng vùng biên.

Trong bộ quần áo lao động loang lổ bụi xi măng, gương mặt chị Dom nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng vùng biên. Nhưng với chị, công việc trên công trường này không đơn thuần là một công việc để kiếm thêm thu nhập. Những đứa con của chị sẽ là những học sinh đầu tiên học dưới mái trường mà chính đôi tay chị đang góp sức dựng xây.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương có tổng vốn đầu tư hơn 123 tỷ đồng, được xây dựng theo chủ trương đầu tư trường học cho các xã biên giới, quy mô 38 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 1.000 học sinh. Sau hơn 7 tháng thi công, công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng.

Nghĩ đến ngày các con được bước vào lớp học mới, được học tập trong một ngôi trường khang trang ngay trên quê hương mình, những nhọc nhằn dường như nhẹ đi. Bởi với chị Dom, mỗi bao xi măng được khiêng lên, mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ góp phần hoàn thiện một công trình, mà còn là những viên gạch nhỏ xây tương lai cho chính các con mình và hàng trăm đứa trẻ vùng biên.

"Khi hoàn thiện, ngôi trường sẽ rất khang trang, trở thành mái nhà chung của con em vùng biên. Ngày khai giảng, nhất định tôi sẽ thay bộ quần áo lao động này, mặc bộ váy Thái đẹp nhất để cùng các con đến trường", chị vui vẻ nói.

Phía sau những đại công trình ở vùng biên : Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con   - Ảnh 2.

Không chỉ là những công nhân, họ còn là những người mẹ đang góp sức xây dựng trường cho con.

Bám công trường đêm ngày, ông Trần Văn Thành, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết, tất cả hạng mục từ khu lớp học tiểu học, THCS, thư viện, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn đến nhà đa năng đều được triển khai đồng loạt.

"Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đón học sinh năm học mới", ông nói.

Để chạy đua với thời gian, nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3 ca mỗi ngày song vẫn gặp không ít trở ngại. Theo chỉ huy công trình, miền núi thiếu nhân công có tay nghề, việc huy động lao động từ đồng bằng lên gặp nhiều khó khăn do quãng đường xa và sự cạnh tranh nguồn nhân lực từ các công trình khác. Mặt bằng chật hẹp, mưa thất thường, giao thông khó khăn khiến việc vận chuyển vật liệu, máy móc luôn tiềm ẩn rủi ro.

Nhà thầu phải liên tục điều chuyển nhân lực, bổ sung thiết bị, linh hoạt kế hoạch thi công theo từng đợt thời tiết để giữ nhịp tiến độ.

Biến đêm thành ngày, chạy đua với thời gian

21h trên đại công trường Trường Nội trú liên cấp Tam Lư, xã biên giới Tam Lư (Thanh Hoá), những ánh đèn vẫn rực sáng. Khoảng 350 kỹ sư, công nhân chia thành nhiều mũi, duy trì 3 ca, 4 kíp suốt ngày đêm làm việc.

Đại tá Nguyễn Thế Lực, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết, việc thi công ở vùng biên gặp hàng loạt thách thức.

"Bê tông phải vận chuyển gần 70 km, trong khi công trình dân dụng cần rất nhiều lao động thủ công. Đẩy nhanh tiến độ không hề đơn giản", ông nói.

Phía sau những đại công trình ở vùng biên : Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con   - Ảnh 3.

Nhà thầu huy động nhân công ngày đêm thi công để kịp tiến độ.

Đến nay, công trình mới đạt gần 80% khối lượng. Khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Để kịp tiến độ, chủ đầu tư điều động thêm khoảng 120 nhân công từ các dự án khác. Đơn vị thi công cũng tăng thêm gần 200 người, nâng tổng số cán bộ, kỹ sư, công nhân lên gần 700.

"Chúng tôi huy động nhân lực gấp đôi, gấp ba, tổ chức thi công 24/24 giờ, biến đêm thành ngày để bù tiến độ. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành trước ngày 30/8 để học sinh được vào học ngay năm học mới", chỉ huy trưởng công trình nói.

Công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư có tổng mức đầu tư 187,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành, trường sẽ có quy mô 36 lớp với 967 học sinh và 62 giáo viên; trong đó khoảng 776 học sinh được học tập theo hình thức bán trú, nội trú và 22 giáo viên có nhu cầu bố trí nhà công vụ.

Phía sau những đại công trình ở vùng biên : Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con   - Ảnh 4.

Các công trình trường nội trú liên cấp vùng biên đang tiến gần về đích.

Không chỉ Tam Lư hay Yên Khương, trên công trường Trường Nội trú liên cấp Na Mèo, hàng trăm công nhân cũng đang chạy đua với thời gian.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 89 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú cho hơn 500 học sinh vùng biên, đồng thời có nhà công vụ cho giáo viên và hệ thống trang thiết bị đồng bộ.

Phía sau những đại công trình ở vùng biên : Người mẹ đổ mồ hôi, góp sức xây trường cho con   - Ảnh 5.

Những phòng học đang được công nhân khoác lên lớp sơn mới.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy công trường, phần lớn công việc hiện nay diễn ra bên trong các tòa nhà nên ít chịu tác động của thời tiết hơn giai đoạn đầu. Vật tư, thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ, tạo điều kiện để các mũi thi công tăng tốc về đích.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo sẽ có 637 học sinh ở các khối lớp. Trong đó có 63 học sinh lớp 1 và 82 học sinh lớp 6. Toàn trường có 136 học sinh ở 4 điểm lẻ tiểu học: Ché Lầu, Sa Ná, Cha Khót và Sộp Huối. Trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh, nhà trường sẽ tổ chức nội trú cho 296 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9. Số học sinh còn lại từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ được tổ chức bán trú.

Trao đổi với phóng viên ngày 7/8, ông Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, nhà trường đã sẵn sàng các phương án để đón các học sinh vào đầu năm học mới. Đối với học sinh lớp 1 đến lớp 3 còn quá nhỏ để xa gia đình, thiếu kỹ năng tự lập để sinh hoạt nội trú, nên việc duy trì các điểm trường lẻ là giải pháp phù hợp. Nhà trường cũng tuyển thêm 10 nhân viên phục vụ nội trú, chuẩn bị phương án nấu ăn tại trường chính rồi vận chuyển suất ăn đến các điểm lẻ mỗi ngày.

Những ngày cuối tháng 8 đang đến gần, những công trường vùng biên vẫn sáng đèn, tiếng máy hòa cùng nhịp bước khẩn trương của người thợ. Phía sau cuộc chạy đua với thời gian ấy là một ngày được mong chờ: Ngày những đứa trẻ khoác lên mình bộ quần áo mới, bước vào lớp học khang trang trên chính quê hương mình. Với những người mẹ như chị Dom, niềm vui ấy càng đặc biệt, bởi họ không chỉ chờ ngày con đến trường, mà chính đôi tay mình đã góp phần dựng nên mái trường ấy.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.