Phố cổ Hội An: Ngày chèo ghe kiếm tiền triệu, đêm quay cuồng chạy lũ

Phố cổ Hội An: Ngày chèo ghe kiếm tiền triệu, đêm quay cuồng chạy lũ

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan

Thứ 6, 16/12/2016 15:56

“Nhiều khách Tây thích thú ngồi trên ghe, vòng vèo khắp các con phố ngập nước, ngắm phố cổ. Mưa lụt, tuy vất vả nhưng tôi cũng kiếm được cả triệu bạc”, một người dân Hội An nói.

Những ngày này, đó mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến nhiều tuyến đường phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập nặng. Có điểm nước ngập sâu 2 - 4m, người dân phải đi lại bằng ghe.

Tại vùng lúc Hội An, xuất hiện những “tua” dạo phố bằng ghe.

Bà Lê Thị Tỏi (người địa phương) cho biết: “Bình thường, tôi chỉ chèo ghe đưa khách ngắm phố Hội dưới sông Hoài. Nhưng lũ đến, nước ngập tràn lan cả vùng rộng lớn, chỉ có ghe đi được. Cứ tưởng mưa lũ sẽ vắng khách, ai ngờ nhiều khách Tây thích thú ngồi trên ghe, vòng vèo khắp các con phố ngập nước, ngắm phố cổ. Như ngày hôm nay, tuy vất vả nhưng tôi cũng kiếm được cả triệu bạc”.

Ngồi trên chiếc ghe của bà Tỏi, anh Lê Văn Sang (du khách từ Hà Nội) hào hứng: “Mình vào du lịch Hội An đúng ngay dịp lũ này. Cả đoàn thẫn thờ, rầu rầu vì mưa suốt. Nhưng ngồi ghe dạo phố như thế này, mình chưa ngờ được. Thú vị lắm. Chiều 15/12, mình còn thấy một nhóm bạn trẻ bất chấp mưa lũ đi chụp ảnh cưới nữa”.

Dân sinh - Phố cổ Hội An: Ngày chèo ghe kiếm tiền triệu, đêm quay cuồng chạy lũ

Dịch vụ chèo ghe ngắm phố cổ giữa mùa lũ tại Hội An hút khách du lịch.

Ban ngày là vậy, nhưng khi đêm đến, do hầu hết các hồ chứa phía thượng tăng lưu lượng xả tràn lên hàng ngàn m3/s, “rốn lũ” Hội An bắt đầu bị lũ lăm le nhấn chìm. Giữa đêm, người dân nơi đây hối hả chạy lũ.

Khoảng 22h00 ngày 15/12, đài phát thanh địa phương liên tục phát đi cảnh báo tình hình mưa lũ. Cùng với đó, nước lũ từ sông Hoài bắt đầu tràn vào nhà dân ven sông. Khu vực chợ Hội An, Chùa Cầu ngập nặng. Một số ngôi nhà thuộc phường Cẩm Phô, An Hội, nước lũ ngập quá nửa. Người dân hối hả thu dọn tài sản suốt đêm. Với những hộ buôn bán kinh doanh dọc tuyến đường ven sông, với khối lượng tài sản lớn, luôn trong tình trạng nơm nớp, lo sợ.

“Có năm nước lũ ngập cả ngôi nhà tôi. Năm nay thấy mưa miết, rồi xả lũ nữa nên tôi không đoán được. Cứ nước đến đâu, mình rút đồ theo đến đó”, một người dân chia sẻ.

Ở một diễn biến khác, sáng 16/12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) đã phát đi thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và tin lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế, Phú Yên và Gia Lai.

Riêng về tình hình xả lũ tại các hồ thủy lợi Tả Trạch là 420/729m3/s, Phú Ninh 193m3/s; Liệt Sơn: 48m3/s; Diên Trường: 66m3/s; Núi Ngang: 144m3/s; Định Bình: 450m3/s.

Về hồ thủy điện, tính đến 4h00 ngày 16/12, có 14 hồ xả tràn như Hương Điền: 1.233/1.414m3/s, Bình Điền: 892/950m3/s; Sông Tranh 2: 2.606/2.606m3/s, Sông Bung 4: 917/1.077m3/s; Sông Ba Hạ: 2.800/3.200m3 /s.

Nhâm Thân – Duy Cường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.